Theo thông báo từ phía đội bóng Malanti Chiefs thì nguyên nhân cái chết của Faty là do anh bị trụy tim. Điều đáng nói là trước đó 1 ngày, Faty từng tiết lộ với cánh báo chí rằng mình đã nhận được lời cảnh báo từ các bác sỹ. Thế nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn ra sân chơi bóng để rồi thảm họa xảy đến.
Cụ thể, các bác sỹ từng khuyên Faty nên ngừng hẳn việc hoạt động mạnh do tim của anh có vấn đề. Khi đó Faty đã cãi lời các bác sĩ và thậm chí là từ chối phẫu thuật tim vì cho rằng sức khỏe của mình còn rất tốt. Giờ thì anh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28.
Trong sự nghiệp của mình, Faty từng có thời gian khoác áo CLB Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2008 đến 2011 nhưng chưa từng được ra sân. Phần lớn thời gian đó, anh bị cho đội MVV Maastricht (Hà Lan) mượn.