Đội cảnh sát chống bom mìn ở Rio đã buộc phải vào cuộc, sau khi nhận được tin báo xuất hiện một chiếc túi đen rất khả nghi ở vạch đích của đường đua xe đạp. Sau khi có mặt và đánh giá tình hình, lực lượng cảnh sát đã quyết định cho nổ chủ động chiếc túi nói trên ở thời điểm đoàn đua vẫn còn cách khoảng 60 km. Các phóng viên có mặt kể lại họ nghe được một tiếng nổ vừa phải và cảm thấy mặt đất rung nhẹ sau đó.
Cũng trong ngày thứ Bảy có xảy ra một sự kiện hú hồn khác. Một viên đạn không biết được bắn ra từ đâu đã rơi thẳng vào lều của cánh báo chí ở trường đua ngựa. Viên đạn làm thủng một lỗ trên lều, và rơi xuống ngay sát chân người phụ trách báo chí của New Zealand. Do trường đua đặt gần một trại lính, nên người ta cho rằng có thể viên đạn được bắn ra từ đó.