Tuần trước, đội tuyển Đức dễ dàng đánh bại San Marino với tỷ số 8-0. Sau trận đấu, Thomas Mueller tỏ vẻ coi thường đối thủ: "Trận đấu với San Marino chẳng giống một trận đấu chuyên nghiệp chút nào, chúng tôi chẳng phải làm gì cả. Thật vô nghĩa!".
Ngay lập tức, Phụ trách truyền thông đội tuyển San Marino Alan Gasperoni đáp trả bằng cách đăng tải bức tâm thư chỉ ra 10 điểm có ý nghĩa ở trận đấu giữa đội tuyển Đức và San Marino.
Đáng chú ý, ngay điểm đầu tiên đã chế giễu Mueller không thể chọc thủng lưới San Marino. Điểm thứ 4 nhắc nhở: "Lịch sử chỉ ra rằng việc bắt nạt những đội bóng nhỏ yếu không đảm bảo chiến thắng".
Hay điểm thứ 6: "Trận đấu này giúp các Liên đoàn thu tiền bản quyền hình ảnh, để trả thù lao cho những kẻ gây rắc rối như anh (ám chỉ Mueller) và xây dựng sân bóng cho những đứa trẻ. Chúng tôi xin tiết lộ cho anh một bí mật, chúng tôi đang xây dựng sân bóng tại một ngôi làng xa xôi có tên Acquaviva. Số tiền xây dựng chỉ bằng 6 tháng lương của anh".