Theo Eder, mọi điều khủng khiếp bắt đầu xảy ra khi cha anh, ông Filomeno Antonio Lopes sát hại mẹ kế Domingas Olivais vào năm 1999. Vào thời điểm đó, chân sút của Lille mới 12 tuổi.
Bỗng chốc có người cha phải thụ án tù chung thân vì giết người, Eder chịu cú sốc nặng nề về tinh thần. “Đó là quãng thời gian nặng nề và đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự bế tắc và chán nản với tất cả”, tuyển thủ Bồ Đào Nha nhớ lại.
Tệ hơn, trong đầu óc non nớt của Eder còn lóe lên ý định tìm đến cái chết. Cũng may nhờ có sự khích lệ và động viên từ BHL cũng như đồng đội ở đội trẻ ADC Ademia mà Eder dần nguôi ngoai.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nhà tâm lý học Susana Torres, người từng bỏ ra khá nhiều thời gian để giúp Eder lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.