Theo đó, Benzema đã nói với thẩm phán: “Đáng lẽ tôi nên nói với cậu ấy tôi không hề nhìn thấy đoạn băng. Tôi đã khoe khoang khoác lác. Điều đó giống như lúc bạn kể về một bộ phim mà bạn chưa hề xem qua. Tôi chưa bao giờ xem clip ấy”.
Điên rồ hơn nữa, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đã thề độc trên mạng sống của con mình về sự tồn tại của đoạn phim. Chính Valbuena xác nhận: “Anh ta nói với tôi rằng đã nhìn thấy clip ấy. Không những thế, anh ta thề trên bằng mạng sống con gái mình để nói với tôi rằng đó là đoạn phim nóng”.
Trong vụ bê bối dùng clip ái ân để tống tiền này, kẻ chủ mưu là Kazim Zenati - bạn từ thuở thiếu thời của Benzema, còn tiền đạo đang khoác áo Real bị cáo buộc là người giữ vai trò liên lạc.
Vì vậy, Benzema cũng từng bị tạm giam một ngày tại đồn cảnh sát ở Versailles. Ngoài ra, cầu thủ này đã bị Liên đoàn bóng đá Pháp cấm cửa lên tuyển vô thời hạn.