Bóng Đá Plus trên MXH

Antony bị nhân viên ngân hàng tố nói dối 'không chớp mắt'
Duy Hồng • 13:20 ngày 12/09/2023
Vụ Antony hành hung nữ nhân viên ngân hàng Ingrid Lana lại khiến người ta đau đầu, khi cô gái này gọi ngôi sao thuộc biên chế MU là 'kẻ nói dối' sau khi anh chia sẻ tin nhắn WhatsApp riêng tư trên Instagram.

    Lana, một nhân viên ngân hàng 33 tuổi, đã cáo buộc Antony trong một cuộc phỏng vấn với Record TV ở Brazil rằng cô đã bị tay tiền đạo này hành hung vào tháng 10 năm ngoái. Cô cáo buộc cầu thủ chạy cánh 23 tuổi của MU đã đẩy cô vào tường và cố hôn cô: "Hắn ta đã cố gắng quan hệ với tôi và tôi không muốn. Hắn ta đẩy tôi khiến tôi bị đập đầu vào tường”.

    Ngay sau đó, Antony đã đăng lên tài khoản Instagram cá nhân hàng loạt nội dung, bao gồm 4 ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện WhatsApp, được cho là với Lana. Antony viết: "Tôi không muốn nhưng buộc phải công khai một phần nhỏ cuộc trò chuyện WhatsApp với Ingrid, điều chứng tỏ rằng chúng tôi chỉ có một cuộc gặp duy nhất, thân mật và đồng thuận. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết tại tòa án!".

    Trong những tin nhắn kể trên, người nhắn tin cho Antony nói rằng: "Nếu anh muốn, em sẽ không mặc gì và nằm đợi trên giường". Trong một tin khác, Antony tỏ ra khó chịu khi người đó chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện và nhắn rằng: "Nếu anh không thích, hãy xóa nó đi".

    Lana hay Antony là kẻ nói dối?

    Trong một tuyên bố với hãng tin Globo của Brazil, Antony nói: "Tôi trò chuyện với Ingrid qua WhatsApp. Khi cô ấy đến Bồ Đào Nha để dự sinh nhật anh họ mình, cô ấy đã đề nghị được đến Manchester để gặp tôi, với ý định rõ ràng là một cuộc hẹn hò thân mật. Cô ta còn hỏi tôi thích đồ lót màu đỏ hay trắng. Tôi đã mua vé và đặt khách sạn cho cô ấy. Trên thực tế, tôi đã gặp cô ấy tại khách sạn nói trên và chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ thân mật và đồng thuận".

    "Mặc dù cô ấy khăng khăng rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong một cuộc hẹn hò khác, nhưng do quá bận nên tôi không thể gặp lại cô ấy khi cô ấy trở về Brazil. Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tất cả những điều mà tôi thuật lại bây giờ chắc chắn đã được chứng minh trong các tin nhắn WhatsApp mà tôi không công bố đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra nếu cần, để chứng minh sự vô tội của mình".

    Bây giờ, Lana phản bác và khẳng định Antony là kẻ nói dối trắng trợn: "Tôi đến đó chỉ vì công việc. Anh ấy mời tôi uống nước và khi đến nơi, tôi phát hiện ra Antony có ý định khác. Tôi chưa bao giờ là tình nhân của bất kỳ ai đã có gia đình hoặc có người yêu.

    Anh ta bức xúc vì đoạn nói chuyện với tôi? Điều đó chỉ cho thấy anh ta là kẻ nói dối và không tôn trọng phụ nữ như thế nào. Antony đã chia sẻ những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với tư cách là bạn bè… bao gồm cả những cuộc trò chuyện rõ ràng thậm chí không phải của tôi, bởi vì Antony đang muốn xử lý thật nhanh những rắc rối. Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh này và cách anh ấy chỉnh sửa chúng. Antony đang tự khiến bản thân xấu hổ".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội