Bóng Đá Plus trên MXH

Adebayor kể tội người thân trên Facebook
LAN HẠ • 13:46 ngày 07/05/2015
Chẳng ai có thể hình dung nổi trang mạng xã hội Facebook đang trở thành công cụ để chân sút Emmanuel Adebayor sử dụng để kể ra vanh vách thói hư tật xấu của từng thành viên trong gia đình.
    Không chỉ gói gọn trong dăm câu ba điều, thay vào đó, tiền đạo của Tottenham đã viết một bài dài tới 877 chữ nói xấu đủ thứ về chính gia đình mình. Nói đi cũng phải nói lại, hồi tháng 11 năm ngoái, khối người đã sốc khi chị gái của Adebayor, Margaret lớn tiếng tố em trai mình ngược đãi thân mẫu khi tống mẹ mình ra khỏi. Càng sốc hơn khi Margaret hé lộ lý do Adebayor trở nên bất hiếu như vậy vì một mực cho rằng thân mẫu là… phù thủy và tìm cách yểm bùa đối với mình. 

    Đành rằng Adebayor đã khẳng định, đó chỉ là thông tin không hề có cơ sở nhưng rắc rối vẫn đeo bám tuyển thủ Togo. Cực chẳng đã, tiền đạo của Tottenham đành phải nhảy bổ lên Facebook rồi viết một bài “tràng giang đại hải” vạch đủ thói xấu của từng người thân trong gia đình. Theo Adebayor, tiền đạo này rất biết ơn sinh thành của cha  mẹ, đồng thời cựu tiền đạo Arsenal đã rất nhiều lần đưa mẹ mình bay đi bay lại như con thoi giữa Togo và London để khám bệnh. “Tôi chẳng bao giờ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Quyết định rời khỏi nhà đều do mẹ tôi tự quyết định”, Adebayor nhấn mạnh. 

    Cậu em Kola bị Emmanuel tố lợi dụng anh

    Vẫn theo Adebayor, anh ta đã mua căn nhà bề thế trị giá tới 1,2 triệu USD tại phía Đông Legon (Ghana) rồi giao cho chị gái Yabo trông nom. Khỏi nói, Adebayor choáng váng đến thế nào khi bà chị tai quái chia căn nhà thành 15 phòng nhỏ rồi cho thuê để kiếm tiền bỏ túi. Đã vậy, Adebayor còn bị Yabo chửi rủa thậm tệ khi trách móc về việc xẻ căn nhà ra đem cho thuê. Không chỉ khổ sở vì chị gái, Adebayor đau đầu cả vì mấy ông em trai lợi dụng mình. “Tôi đã đưa cho Kola rất nhiều tiền để kinh doanh cũng như chu cấp việc học hành cho lũ nhóc của nó. Khi cậu em xấu số Peter mất đi, tôi đã gửi rất nhiều tiền để Kola bay trở về nhà từ Đức nhưng nó cũng chẳng thèm quay về dự tang lễ”, Adebayor bức xúc chia sẻ. Nỗi hổ thẹn hơn cả với Adebayor là cậu em Rotimi ăn cắp tới 21 chiếc điện thoại di động trong thời gian học tại một học viện bóng đá ở Pháp. Khốn nỗi, Adebayor phải vận dụng khá nhiều mối quan hệ mới xin được Rotimi vào học ở đây. 

    Dẫu rằng đã nhờ tới sự tư vấn của “voi rừng” Didier Drogba song xem ra Adebayor sẽ còn vật vã vì cảnh bi hài kịch của gia đình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội