Sara Guendogan
Các CĐV của Man City vốn rất tự hào về Sara Guendogan, bạn gái của Ilkay Guendogan, bởi cô được xem là một trong những nàng WAG hấp dẫn nhất Premier League. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người đã đổi ý sau khi nghe được những gì người đẹp này nói về thành phố Manchester.
Trong bài đăng mới đây trên Instagram, Sara đã chê đồ ăn ở Manchester không ra gì. "Xin lỗi, tôi rất tiếc phải nói rằng chẳng có nhà hàng nào cả," Sara nói khi được hỏi đâu là nhà hàng ưa thích của cô ở Manchester, "Tôi đã rất cố gắng tìm một nhà hàng ăn tạm được, nhưng đâu đâu cũng toàn thứ tệ hại. Đâu đâu cũng toàn đồ đông lạnh, không thể kiếm nổi một nhà hàng Italia, sushi hay đồ tươi xịn ở đây…"
Tệ hơn, Sara còn khen London. "Ở London có lẽ có một hai nhà hàng như thế, nhưng ở Manchester này thì không," cô nói, xát thêm muối vào niềm tự hào vừa bị tổn thương của các Mancunian.
Cristiano Ronaldo
Không như vợ của Ilkay Guendogan, điều khiến Ronaldo ghét Manchester (thành phố) chính là thời tiết ở đây. Hồi mới đến Old Trafford, Ronaldo, lúc ấy còn rất trẻ, liên tục phàn nàn về chuyện mưa quá nhiều. "Tôi thích chơi bóng cho Manchester", anh nói hồi 2006, "nhưng thời tiết ở Manchester thì không. Thực sự là với tôi thời tiết ở đây quá tệ. Như anh thấy đấy, mùa đông thì tuyết rơi suốt, mà các mùa khác thì lúc nào cũng gặp mưa. Thời tiết ở Bồ Đào Nha khác hẳn. Ở đó anh ngày nào cũng thấy mặt trời."
Angel Di Maria
Ngôi sao người Argentina, Angel di Maria, chưa bao giờ giấu chuyện anh ghét nước Anh, ghét Manchester và ghét cả Man United. 12 tháng ở Old Trafford với anh là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời cầu thủ. Một mặt, Di Maria đến M.U cùng nỗi thất vọng bị Real Madrid hắt hủi. Mặt khác, anh cũng không hòa hợp được với triết lý của HLV Van Gaal và dần dần không được thi đấu nhiều. Nhưng trên hết, nhà Di Maria ghét Manchester vì… tất cả những gì liên quan tới thành phố này.
"Tệ hại! Tất cả đều tệ hại!", Di Maria nói, "Khi chúng tôi rời đi, chúng tôi đã nói với nhau rằng 'đến đâu cũng được, trừ nước Anh!'". Và thực tế là từ đó họ chưa bao giờ trở lại nước Anh.
Jorgelina Cardoso
À nếu bạn chưa biết thì Jorgeline chính là vợ của… Di Maria. Nhưng chúng ta đã nói ở trên, Jorgelina ghét tất cả những gì liên quan tới Manchester, và dưới đây là những gì cô đã nói về thành phố này:
"Lúc nào cũng tệ hại! Tôi không thích thành phố này một chút nào. Con người ở đây quái lạ lắm. Khi anh ra đường, anh sẽ có cảm giác là chẳng biết khi nào những kẻ đó sẽ muốn giết anh. Đồ ăn thì tởm lợm. Đàn bà con gái thì như ma-nơ-canh. Angel và tôi từng ở Madrid, ở đội bóng giỏi nhất, đồ ăn hoàn, hảo, thời tiết hoàn hảo, mọi thứ hoàn hảo. Rồi chúng tôi nhận được đề nghị từ United. Tôi đã nói là 'đừng', nhưng Angel bảo tới đó chúng tôi sẽ ổn hơn về mặt kinh tế.
Tôi không trách anh ấy. Nhưng thật sự là mọi thứ quá tệ hại. Tôi từng nói với Angel là tôi muốn tự tử. Lúc đó là 2 giờ sáng".
Nolito
Nếu bạn chưa quên thì Nolito là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola khi ông tới Man City. Nhưng anh chỉ chơi cho Man City đúng một mùa giải, dù đóng góp không tệ: 6 bàn và 5 kiến tạo trong 30 lần ra sân. Một trong những lý do Nolito không mặn mà gắn bó lâu hơn là bởi anh không chịu nổi cuộc sống ở Manchester, nơi mà anh cho là "chẳng khác gì một cái hang".
"Tôi hầu như chẳng học được từ tiếng Anh nào. Khó lắm. Chỉ mấy từ như 'ngày mai', 'chào buổi sáng', 'chào buổi chiều' thôi," tiền đạo 35 tuổi nói trên El Transistor, "Mà tôi cũng chẳng muốn học. Ở đấy chán lắm. Mặt con gái tôi đổi màu luôn, cứ như thể con bé vừa bước ra từ một cái hang ấy".
Carlos Tevez
Tevez từng có thời giống như là "đại sứ" của Manchester. Ai vào thành phố cũng sẽ nhìn thấy tấm biển to đùng trong đó anh đang giang rộng tay bên cạnh thông điệp "chào mừng tới Manchester". Ấy thế nhưng bản thân Tevez lại chỉ muốn rời Manchester càng nhanh càng tốt. Cả ở United lẫn City anh đều có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp. "Chẳng có gì mà làm ở Manchester cả. Thời tiết, mọi thứ, đều tệ. Hết hợp đồng là tôi đi luôn. Tôi sẽ không bao giờ trở lại Manchester, kể cả là để du lịch".
Anthony Martial
Nói Martial ghét Manchester thì cũng khó vì đây đang là năm thứ tám anh ở thành phố này. Nhưng cũng như vợ của Guendogan, tiền đạo người Pháp không tiêu hóa nổi thức ăn nơi đây, và anh không che giấu chuyện đó. Khi được hỏi anh ghét gì nhất về Manchester, Martial trả lời: "thời tiết, phải nấu nướng khi mệt, và đồ ăn của Anh".