Bóng Đá Plus trên MXH

6 bà mẹ 'chiến' nhất lịch sử bóng đá
Tùng Lâm • 08:39 ngày 11/08/2022
Ra đường, các cầu thủ có thể là cá mập, là ngôi sao với hàng triệu fan. Nhưng về nhà, họ chỉ là cá con, mãi mãi bé bỏng trong mắt của mẹ mình. Tình yêu của các bà mẹ lúc nào cũng vô điều kiện và vô bờ bến, nhưng cũng bởi thế mà lắm lúc họ hơi vượt quá ranh giới cho phép, đẩy con mình vào thế khó xử.
    Veronique Rabiot - mẹ của Adrien Rabiot

    Nếu lãnh đạo M.U nghĩ rằng làm việc với Mino Raiola, siêu cò từng đại diện cho Paul Pogba, Ibra, Balotelli… trước khi qua đời, là khó nhất, họ sẽ phải nghĩ lại khi tiếp xúc với Veronique Rabiot, mẹ của Adrien, người đang được liên hệ với sân Old Trafford. Veronique “khó chơi” cả trong tư cách một người đại diện cầu thủ lẫn một phụ huynh. Bà thường xuyên gây hấn với lãnh đạo các đội bóng về cách người ta sử dụng con bà. Không dừng lại ở đó, bà cũng sẵn sàng gây hấn cả với phụ huynh của các cầu thủ khác. Ở VCK EURO 2020, Veronique từng hét vào mặt bố của Kylian Mbappe sau khi cầu thủ của PSG đá hỏng quả penalty quyết định. 

    Fayza Lamari - Kylian Mbappe

    Bố của Mbappe phản ứng khá nhã nhặn khi bị mẹ của Veronique hét vào mặt, một phần là bởi ở nhà ông cũng có một người phụ nữ “dữ dằn” không kém. Không đến mức làm người đại diện cho chính con mình như Veronique, song Fayza, mẹ của Kylian, được cho là người đứng sau gần như tất cả mọi bước đi của siêu sao người Pháp. Bà là người đã yêu cầu Real mức phí lót tay điên rồ 125 triệu euro cùng với mức lương cũng điên rồ không kém 800.000 euro mỗi tuần, cũng là người xui Mbappe quay xe để ký hợp đồng mới với PSG. Cũng Fayza là người đã hết lên “câm mồm đi” khi phóng viên Frederic Hermal nói Mbappe đã đạt được thỏa thuận với Real.

    Jule Niles - Ainsley Maitland-Niles

    Không chỉ dùng võ mồm, Jule Niles, mẹ của tiền vệ Ainsley Maitland-Niles, còn sẵn sàng đụng tay chân khi cần. Bà Jule từng tấn công người phụ trách đàm phán của Arsenal dưới thời Arsene Wenger là Dick Law trong một cuộc gặp để bàn về tương lai của con bà, khiến cảnh sát phải vào cuộc. Chỉ ít lâu sau, bà lại tới sân tập của Arsenal và đe dọa sẽ lôi con bà về giữa chừng một trận đấu của đội U-21. Mùa tiếp theo, khi Ainsley Maitland-Niles được cho Ipswich mượn, bà Jules lại gây rắc rối khi gửi thư đe dọa HLV Mick McCarthy, khiến ông này loại Maitland-Niles khỏi đội hình.

    Maria Dolores Aveiro - Cristiano Ronaldo

    Niềm đam mê với trái bóng của Cristiano Ronaldo là một đặc tính di truyền mà anh thừa hưởng từ mẹ anh, bà Maria Dolores. Bà Dolores từng tâm sự “nếu anh mà mời tôi đi ăn tối trong lúc có một trận đấu đang diễn ra, tôi sẽ từ chối để theo dõi trận bóng đó.” Ronaldo từng phải cấm bà Dolores tới các trận đấu của anh, do bà dễ bị cảm xúc chi phối quá. Nhưng nếu Ronaldo trở lại Sporting, thì đó chắc chắn là do tác động của mẹ. “Cristiano phải trở lại nơi này,” bà Dolores nói, “nếu tôi mà có quyền quyết định thì nó đã ở đây lâu rồi. Tôi từng nói với nó: ‘Con trai này, trước khi mẹ chết, mẹ muốn thấy con trở lại Sporting’.”

    Carol Konchesky - Paul Konchesky

    Sau một lần Paul Konchesky, hậu vệ từng khoác áo Liverpool và Fulham, chơi không tốt, các CĐV của Liverpool đã chỉ trích anh nặng nề. Không chịu nổi cảnh con trai của mình bị sỉ nhục, bà Carol, mẹ của Paul, đã lên mạng chửi lại với những lời lẽ nặng nề nhắm vào các CĐV Liverpool và chính đội chủ sân Anfield. Bà nói con bà lẽ ra không nên rời Fulham, rằng Liverpool chơi như “c*t” và chỉ biết sống trong ánh hào quang quá khứ. Sau này kể lại, Paul cho biết mẹ anh nghĩ một cách ngây thơ rằng các CĐV của Liverpool sẽ không đọc được những gì bà viết, và bà rất hối hận, bởi phản ứng của bà gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của con trai. “Nhưng người mẹ nào cũng phản ứng vậy thôi,” Paul nói.

    Claire Foden - Phil Foden

    Để bảo vệ con mình, Claire Foden, mẹ của Phil Foden, tiền vệ trẻ thuộc biên chế Man City, sẵn sàng chống lại cả thế giới. Còn nhớ hồi tháng Hai, trong một lần đi xem quyền Anh (Amir Khan đấu với Kell Brook), Foden đã bị một nhóm đàn ông - được cho là fan của M.U - theo vào tận khu VIP để chửi bới. Khi biết chuyện Claire lập tức lao ra ngăn cản, thậm chí còn xô cho một gã ngã dúi dụi, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn sau đó. Rồi đến tháng Tư, trong trận Man City làm khách của Atletico ở tứ kết Champions League, bà Claire lại chửi nhau với các CĐV của Atletico khi họ gây sự với con bà.
     

    Tags: Mẹ
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội