Nhắc đến Messi trong thời gian qua, hầu như người ta chỉ nói đến việc anh vẫn dính líu đến việc trốn thuế trong quá khứ. Messi và cha mình là Jorge liên tục phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì tội trốn nộp khoản tiền thuế 4,1 triệu euro (tương đương 3,1 triệu bảng) trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009 khiến cầu thủ này không còn muốn gắn bó lâu dài với Barca.
Nhưng đến giữa tháng 12/2015, Messi đã được chứng minh vô tội. Theo tòa án Barcelona, họ đã quyết định hủy việc truy cứu Messi trốn thuế từ những khoản tiền thu được qua 6 trận giao hữu gây quỹ từ thiện ở Mỹ, Mexico, Colombia và Peru trong thời gian từ ngày 16/6/2012 đến 6/7/2013.
Phát biểu trên nhật báo Sport, một thẩm phán khẳng định tường trình
của Guillermo là “rất mạch lạc và rõ ràng”, dựa trên những chứng cớ
thuyết phục đưa ra. Đặc biệt, toàn bộ số tiền 1,24 triệu euro thu được
từ các trận đấu đã được Guillermo sử dụng vào các hoạt động từ thiện.
Do vậy, tòa án Barcelona đã hủy việc truy cứu Messi có hành vi cố tình trốn thuế do không có đầy đủ bằng chứng. Trước khi được tha bổng lần này, Messi và ông bố Jorge đã từng một lần bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha điều tra vụ trốn khoản thuế thu nhập lên đến 4,1 triệu euro từ năm 2007 đến năm 2009. Để cơ quan này rút lại cáo buộc, cha con Messi đã phải đóng khoản tiền phạt lên tới 15 triệu euro.
Do vậy, tòa án Barcelona đã hủy việc truy cứu Messi có hành vi cố tình trốn thuế do không có đầy đủ bằng chứng. Trước khi được tha bổng lần này, Messi và ông bố Jorge đã từng một lần bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha điều tra vụ trốn khoản thuế thu nhập lên đến 4,1 triệu euro từ năm 2007 đến năm 2009. Để cơ quan này rút lại cáo buộc, cha con Messi đã phải đóng khoản tiền phạt lên tới 15 triệu euro.
2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn lọt vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho cuộc bình chọn Quả bóng Vàng FIFA 2015 nhưng năm Ất Mùi chẳng hề vui với Ronaldo. Hồi đầu năm, anh bất ngờ chia tay siêu mẫu Irina Shayk sau gần 5 năm gắn bó, sau đó là liên tiếp bị các người đẹp tố cáo chỉ giỏi lừa gạt bạn gái chứ chẳng phải là mẫu đàn ông chung thủy.
Sang đến mùa giải 2015/16, Ronaldo lại chơi trận hay trận dở và ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của đội bóng Hoàng gia khi lúc này, họ đang xếp thứ 3 ở La Liga. Trước khi năm 2015 khép lại, Ronaldo lại dính nghi án có quan hệ đồng tính với người bạn thân là võ sỹ Badr Hari. Dù vậy, Ronaldo cũng chẳng quá bận tâm và giải trình với bất kỳ ai.
3. Karim Benzema (Real Madrid)
Sau Nasri, Benzema là ngôi sao tiếp theo không gặp nhiều may mắn trong năm 2015. Benzema cũng gặp 6 loại chấn thương khác nhau kể từ đầu năm cho đến nay. Bên cạnh đó, Benzema còn gây ồn ào khi công khai kế hoạch tán tỉnh nữ ca sỹ nổi tiếng Rihanna vào mùa Hè vừa qua dù đã có bồ và 1 con gái riêng.
Cách đây ít ngày, Thủ tướng Pháp - Manuel Valls đã nói về trường hợp của Benzema như sau: "Một cầu thủ lớn phải là tấm gương cho công chúng. Nếu anh ấy không làm được điều đó thì đừng mong có suất trong ĐT Pháp". Xem ra, cánh cửa cho Benzema lên ĐT trong thời gian tới là khá thấp trong trường hợp, anh bị buộc tội tống tiền Valbuena.
4. Neymar (Barcelona)
Giống như người đồng đội Messi ở Barca, Neymar cũng có một năm thành công với CLB xứ Catalan khi giành được "cú ăn 5" nhưng chân sút người Brazil cũng gặp vấn đề liên quan đến thuế. Cách đây hơn 1 tháng, tòa án Brazil đã phong tỏa khối tài sản trị giá 31,3 triệu bảng của gia đình Neymar và các công ty liên quan. Neymar bị cáo buộc đã trốn thuế khoảng 10,5 triệu bảng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013.
Tài khoản ngân hàng của bố đẻ Neymar
và các công ty Neymar Sport & Marketing, N&N Consultancy và
N&N Administration of Goods, Participations và Investments, được cho
là có liên quan cũng bị phong tỏa.
5. Samir Nasri (Man City)Neymar gia nhập Bara năm 2013 từ
Santos, và đây là một trong những thương vụ chuyển nhượng rắc rối nhất
lịch sử bóng đá. Vụ việc đã khiến Chủ tịch Sandro Rosell của đội bóng xứ Catalan mất ghế.
Ban đầu ông Rosell thông báo mức phí chuyển nhượng Neymar là 57,1 triệu
euro (khoảng 43 triệu bảng), nhưng thỏa thuận này được che đậy bởi
nhiều bí mật.
Người
kế nhiệm Rosell là Josep Maria Bartomeu sau đó "đính chính" giá trị hợp
đồng là 86,2 triệu euro, trong đó có thêm những khoản tiền trả cho cầu
thủ này và gia đình.
Nasri chắc chắn là cầu thủ bóng đá khát khao năm 2015 qua đi càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân bởi anh liên tục dính chấn thương khác nhau kể từ đầu năm 2015 cho tới bây giờ và với chấn thương gân khoeo mới nhất, Nasri sẽ phải nghỉ thi đấu tới tận tháng 4/2016.