Liên quan đến vụ việc này, có một số cầu thủ của đội bóng Dalkurd FF (Thụy Điển) may mắn sống sót nhờ thay đổi lịch trình bay. Theo lời kể của một cầu thủ, đội bóng Dalkurd FF đã lên kế hoạch đi du lịch Duesseldorf trên chuyến bay 4U9525. Nhưng vì một vài lý do mà cả đội phải chia ra làm 3 nhóm để đến được địa điểm mong muốn.
Một số thành viên CLB Dalkurd FF may mắn thoát chết
Ông Kizil cho biết BLĐ đã cố gắng để toàn đội cùng đi trên 1 chuyến bay của hãng hàng không Germanwings. Tuy vậy, mọi thứ phải thay đổi vào phút cuối vì để bay từ Barcelona đến Duesseldorf rồi trở về Thụy Điển là quá lâu. Chính vì vậy họ phải tách ra làm 3 nhóm: 1 nhóm bay qua Munich (Đức) và 2 nhóm còn lại bay qua Zurich (Thụy Sỹ) để về nhà.
Vị GĐTT này cũng đang thừa nhận, các cầu thủ đang bị sốc nặng sau những gì đã trải qua.
Dalkurd FF được thành lập vào năm 2004 bởi những di dân người Kurd. Hiện CLB này đang chơi ở giải hạng 3 Thụy Điển. Đội bóng đã đến tập huấn 1 tuần ở Barcelona trước khi trở lại quê nhà.
Chiếc máy bay xấu số giờ chỉ còn lại là phế liệu
Hàng không thế giới lại vừa chứng kiến thêm một tai nạn bi thương
Trực thăng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân