Nói thế, bởi Bình Phước là đội bóng nghèo và chưa từng được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch. Nhưng nói như GĐKT Nguyễn Minh Phương “mưa lúc nào mát mặt lúc đó”, nên đội bóng này vẫn chiến đấu đến cùng. Cuối tuần này, giới chuyên môn đang tự hỏi liệu Bình Phước có tiếp tục giữ được ngôi đầu khi tiếp đón F.Tây Ninh có lối đá rất khó chịu? Tuy nhiên, trước đối thủ ngang tài cân sức, Bình Phước hoàn toàn có thể giữ được ngôi đầu của mình. Đấy là chưa nói đến việc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là HL Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân Long Xuyên của An Giang.
Thực tế nhiều người trong giới bóng đá đã khá ngạc nhiên khi sân Long Xuyên từng tổ chức các trận đấu V.League và có dàn đèn hẳn hoi, nhưng đội bóng An Giang giờ lại đá các trận sân nhà lúc 15h30 như một cách tận dụng “lợi thế” nắng nóng để làm khó đối thủ. Thế nhưng Nam Bộ vào mùa mưa, thời tiết không còn quá oi bức nên chủ nhà An Giang không thể làm khó được đội khách HL Hà Tĩnh.
Ngoài 2 trận tâm điểm kể trên, các trận đấu còn lại của vòng 8 cũng rất hấp dẫn và đáng xem.
LỊCH THI ĐẤU Thứ Bảy (25/5) 15h30 Đồng Tháp - Đắk Lắk 16h00 Bình Định - Phố Hiến Chủ nhật (26/5) 15h30 Phù Đổng - Huế 15h30 An Giang - HL Hà Tĩnh 16h30 Bình Phước - F.Tây Ninh 17h00 XSKT Cần Thơ - Long An |