Sở dĩ nói thế, bởi CLB Long An đang đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp giải hạng Nhất, tức chỉ cách đúng 3 điểm so với đội chót bảng Huế (11 so với 8). Nếu không cải thiện thành tích, đội bóng khu vực miền Tây Nam Bộ này hoàn toàn có thể rơi xuống sân chơi phong trào (tức giải hạng Nhì). Đặc biệt ở vòng 16 giải hạng Nhất này, Long An sẽ đến làm khách trên sân nhà của BRVT, một đối thủ rất khó chịu và đang xếp trên Long An trên bảng tổng sắp, nếu thua viễn cảnh tớt hạng sẽ hiện rõ…
Còn nhớ, Long An từng là cái tên lừng lẫy một thời của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi từng vô địch V.League các năm 2005, 2006. Chưa kể suốt một thời gian dài, cái tên Đồng Tâm Long An luôn là ứng viên đua vô địch của giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, từ ngày rơi xuống giải hạng Nhất vào cuối mùa giải 2017, cái tên CLB Long An ngày càng mờ nhạt dần và vẫn chưa biết ngày quay lại chuyên nghiệp. Mùa giải 2024/25, cựu vương ngày nào đang đối diện với việc sẽ xuống chơi hạng bán chuyên. Đây là điều khiến những người yêu mến họ không tránh khỏi những tiếng thở dài.
Không chỉ CLB Long An, rất nhiều đội bóng khi vực đồng bằng sông Cửu Long ngày nào ở sân chơi chuyên nghiệp như Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang… giờ cũng đã biến mất trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, để lại cho những người yêu bóng đá miền Tây Nam Bộ một nỗi buồm sâu thẳm. Vì đâu bóng đá đồng bằng sông Cửu Long nên nỗi. Nhiều người đổ cho một chữ: Tiền!
Điều này có lẽ không sai, khi thời gian qua rất nhiều đòi bóng khu vực miền Tây Nam Bộ biến mất đều liên quan đến kinh phí hoạt động. Lấy CLB Long An làm ví dụ, đầu mùa giải hạng Nhất 2024/25, đội bóng này cũng suýt không dự giải hạng Nhất khi nhà tài trợ Đồng Tâm chia tay. Công ty phát triển bóng đá Long An đã thông báo trả đội bóng về cho Sở VH-TT-DL tỉnh, dẫn đến việc đội bóng suýt bị xoá sổ vì không có kinh phí hoạt động. May mắn sau đó, nhà tài trợ LPBank đã vào cuộc giúp CLB Long An tiếp tục tham dự giải. Vậy nhưng sự hà hơi tiếp sức ấy chỉ giúp CLB sống dặt dẹo và giờ đây họ đang đối diện với việc xuống sân chơi phong trào.
Buồn cho bóng đá Long An!