Bóng Đá Plus trên MXH

Seedorf chuyên mò mẫm ban đêm 'tòm tem' với vợ Rô 'béo'
Hà Trang • 14:20 ngày 11/08/2024
Nhìn cảnh Clarence Seedorf ôm ấp, thân thiết với Ronaldo de Lima trong màu áo Milan mùa 2007/08, chắc chắn nhiều người không thể tin lại có chuyện tiền vệ người Hà Lan đã "cắm sừng" đồng đội trước đó 5 năm.

    Seedorf chuyên mò mẫm ban đêm 'tòm tem' với vợ Rô 'béo'

    2 năm tội lỗi của Seedorf

    Năm 2003, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đăng tin Ronaldo lúc đó thuộc biên chế Real Madrid đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn với vợ Milene Domingues, người mẫu và cũng là một cựu nữ cầu thủ bóng đá Brazil. "Mối quan hệ của họ đã căng thẳng trong một thời gian dài", cố vấn Rodrigo Paivacho biết, đồng thời nói thêm rằng mặc dù vẫn sống chung trong một biệt thự và ngủ chung phòng, "họ không còn sinh hoạt như vợ chồng".

    Điều này gây sốc với nhiều người bởi Rô "béo" từng mê Milene như điếu đổ. Mùa hè năm 1999, không lâu sau khi chia tay cô diễn viên Susana Werner, Ronaldo bắt đầu mối quan hệ với Milene - nữ cầu thủ nổi tiếng xinh đẹp bậc nhất xứ Samba vào thời điểm đó. Đúng 1 năm sau lễ cưới, Milene sinh cho chàng tiền đạo răng thỏ một cậu con trai mang tên Ronald.

    Milene đi theo Ronaldo như hình với bóng. Họ đã cùng nhau sống ở Milano rồi tới Madrid và có không ít giây phút mặn nồng. Thế nhưng siêu sao người Brazil lại cực kỳ cương quyết khi đường ai nấy đi với Milene, chứng tỏ nguyên nhân mâu thuẫn phải cực kỳ khủng khiếp. Và không ngoài dự đoán, đó là vì ngoại tình. Đau đớn hơn, một đồng đội đã phản bội Ronaldo.

    Quay lại thời điểm 2002, mâu thuẫn của Ronaldo và Milene bắt đầu khi “Người ngoài hành tinh” nhận được lời mời của Real Madrid nhờ màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2002. Ronaldo muốn tới Tây Ban Nha đầu quân cho Real nhưng Milene lại quyết ngăn cản và muốn chồng tiếp tục gắn bó với Inter Milan. Thời điểm đó, Milene đang là cầu thủ của CLB nữ Fiammamonza ở Monza, cách Milan chỉ 15km.

    Ronaldo và Milene thời còn mặn nồng

    Nhiều người cho rằng Milene không muốn hủy hoại sự nghiệp cầu thủ và người mẫu ở Italia, nhưng thực chất cô đã tự làm lộ bí mật thông qua một lời đe dọa tưởng chừng bâng quơ. Theo Bigsoccer, Milene nói vào mặt Ronaldo: “Nếu anh bỏ Inter sang Madrid, tôi sẽ tiếp tục ở lại Milan và sẽ... ngủ với đồng đội cũ của anh ở ở Inter”.

    Bất chấp sự phản đối của vợ, mùa hè năm 2002, Ronaldo vẫn rời Inter để đến Real với giá chuyển nhượng 46 triệu euro. Milene không dám ở lại Milan như lời đe dọa, nàng WAG này cũng theo chồng, rời Fiammamonza đến Tây Ban Nha đầu quân cho đội bóng nữ Rayo Vallecano - CLB nằm ở ngoại ô thủ đô Madrid. 

    Sống tại Madrid, Milene vẫn thường xuyên rời Madrid trở lại Milan với lý do làm người mẫu, tham gia các chiến dịch quảng bá thời trang. Nhưng thực chất, bóng hồng sinh năm 1979 trở lại kinh đô thời trang của nước Ý là để... “tòm tem” với người tình Clarence Seedorf.

    Một bức ảnh hiếm hoi của Seedorf và Milene

    Theo tạp chí Chi, Ronaldo phát hiện vụ ngoại tình này vào những ngày cuối năm 2002. Trong một đêm ngủ mê, Milene đã vô tình kêu tên “Seedorf”. Ronaldo chột dạ và lập tức cho người bí mật điều tra.

    Mất chưa đầy 1 tháng, mọi thứ đã sáng tỏ. "Người ngoài hành tinh" phát hiện ra rằng, Milene và Seedorf đã qua mặt anh dan díu với nhau từ đầu năm 2001 và duy trì mối quan hệ trong thời gian dài. Cứ mỗi khi Rô "béo" ra ngoài chơi đêm với đồng đội tại Inter, Seedorf - người đương nhiên nắm rõ lịch trình, lại mò tới nhà bạn để hú hí với Milene.

    Ronaldo chưa bao giờ muốn rời Inter

    Thực tế, trong câu chuyện Ronaldo bỏ Inter để tới Real vào năm 2002 còn nhiều chi tiết bí ẩn. Năm 2019, chính Rô "béo" tiết lộ rằng "không bao giờ muốn rời Inter", nhưng cảm thấy buộc phải ra đi khi CLB ủng hộ HLV Hector Cuper dù để tuột Scudetto.

    "Đó là một tập thể Inter tuyệt vời. Cùng với Bobo Vieri, chúng tôi có Clarence Seedorf và nhiều tài năng khác. Thật không may, những chấn thương đã ngăn cản tôi sát cánh với Vieri nhiều lần", Ronaldo tâm sự.

    Ronaldo đã phải chịu đựng một loạt các chấn thương đầu gối trong sự nghiệp của mình, không có chấn thương nào đau đớn hơn việc bị đứt gân, chỉ vài phút sau khi anh trở lại trong một trận đấu ở Coppa Italia với Lazio.

    "Tôi ngay lập tức nhận ra rằng đầu gối đã bị cong. Tôi phải giữ đầu gối của mình tại chỗ, vì nó đang trượt về phía đùi. Đó là một chấn thương chưa từng xảy ra trong bóng đá trước đây và không có nhiều thông tin, vì vậy 10 ngày đầu tiên là hoàn toàn mù mịt và buồn bã".

    "Tôi không bao giờ bỏ cuộc trong suốt quá trình vật lý trị liệu và luôn hy vọng có thể trở lại sân cỏ. Tôi cảm thấy rằng các bài tập luyện mà tôi được giao trước đó đã không giúp ích cho tình hình".

    Ronaldo đã trở lại và hứa hẹn đưa Inter đến với Scudetto được chờ đợi từ lâu, nhưng thất bại 2-4 trước Lazio đã khiến Juventus vượt qua nửa xanh thành Milano để giành chức vô địch vào ngày cuối cùng.

    Ronaldo rời Inter vì Cuper

    "Tôi đã nghĩ về điều đó nhiều lần", Ronaldo buồn bã. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ra sân với quá nhiều sự tự tin rằng mình sẽ thắng. Tôi cũng tin rằng Cuper đã lựa chọn đội hình sai lầm, đưa quá nhiều cầu thủ vào giữa sân".

    "Tôi không bao giờ muốn rời Inter, vì tôi cảm thấy đó là nhà của tôi và sẽ là như vậy suốt đời. Tôi chưa bao giờ đến gặp Chủ tịch để yêu cầu sa thải HLV, vì điều đó không đúng và không phải phong cách của tôi".

    "Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt đến điểm giới hạn với Cuper khi tôi đơn giản là không thể làm gì khác. Ông ấy đã không đối xử tốt với tôi chút nào. Tôi không biết liệu việc giành được Scudetto có thay đổi quyết định của tôi hay không. Tôi tin rằng Massimo Moratti sẽ sa thải Cuper, vì vậy đó là một bất ngờ khó chịu khi Chủ tịch lại ủng hộ HLV. Tại thời điểm đó, vì tôi quá bất mãn, tôi quyết định ra đi".

    "Thành phố đã yêu thương tôi từ ngày đầu tiên, giờ lại ghét tôi. Tôi cần sự bảo vệ của cảnh sát. Thật khó khăn. Tôi yêu mến Moratti, ông ấy như một người cha với tôi. Chúng tôi tin rằng cả hai đều mắc sai lầm".

    Để làm tồi tệ thêm tình hình, Moratti cuối cùng đã sa thải Cuper vào tháng 10/2003. Nếu quyết định này được đưa ra sớm hơn, có lẽ nhiều thứ sẽ không như chúng ta biết bây giờ, kể cả chuyện "tòm tem" của Milene và Seedorf.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay