KHOÁC ÁO ĐỘI HẠNG NHÌ BỈ
Vào cuối sự nghiệp tại Lokeren (hạng Nhì Bỉ), cựu tuyển thủ Bỉ Radja Nainggolan, với lối sống lập dị của mình, đã dính líu đến vụ án quốc tế về buôn bán ma túy thông qua cảng Antwerp. Trước khi bị bắt và giam giữ, Nainggolan là nguồn sống tại Lokeren, nơi giới mộ điệu thấy anh luôn có những cử chỉ rất thận trọng và ánh mắt cảnh giác, dù đang đưa ra lời khuyên về chiến thuật cho các đồng đội trong buổi tập luyện trên SVĐ phía sau Daknam.
Nainggolan năm nay 36 tuổi, từng có 30 lần khoác áo ĐTQG Bỉ và ghi 6 bàn thắng. Anh vẫn mặc chiếc áo số 44 và nổi bật trong đội hình vô danh của Lokeren, một đội bóng nằm ở phía tây nam Antwerp. HLV Hans Cornelis (42 tuổi), rất vui mừng khi đội nhà có được sự phục vụ của một ngôi sao đình đám một thời. "Chúng tôi cần một cầu thủ giàu kinh nghiệm như anh ấy. Đối với một HLV, điều quan trọng là phải có một người hiểu được tình huống trong trận đấu và có thể truyền đạt hướng dẫn tới các cầu thủ còn lại. Chúng tôi (HLV Cornelis và Nainggolan) nói cùng một ngôn ngữ”, Cornelis giải thích.
Trên mình Nainggolan có rất nhiều hình xăm chằng chịt, anh thường xuyên có những hành vi thái quá (lái xe khi say rượu, hút thuốc lá điện tử trên ghế dự bị...). Anh cũng thực hiện nhiều trải nghiệm kỳ lạ, như khoác áo Bhayangkara FC ở Indonesia, quê hương của cha anh. Và chuyên môn, anh luôn khiến những nơi mình đến phải trầm trồ kinh ngạc về "những pha kiểm soát, những đường chuyền, kỹ năng trước khung thành chưa từng thấy”.
BỊ TÌNH NGHI BUÔN BÁN MA TÚY CÓ TỔ CHỨC
Vào tối Chủ nhật (10/2), trong trận đấu với La Louviere, Nainggolan ra sân ngay từ đầu và bị thay ra ở phút thứ 77, nhưng không thể làm gì trước trận thua tan tác của Lokeren ngay trên sân nhà (0-5). Trước đó, ngày 24/1, trong trận đấu đầu tiên với các đồng đội mới, gặp Lierse (1-1), anh đã ghi bàn và gỡ hòa 6 phút sau khi vào sân (70’). Và giữa hai vòng đấu này, một tin tức bùng nổ vào ngày 27/1. "Anh ấy đến muộn trong buổi họp và chúng tôi hiểu rằng có điều gì đó đang xảy ra. Nhưng chúng tôi phát hiện ra điều này sau khi tập luyện", HLV Cornelis cho biết.
Trong khi các đồng đội đang tắm gội sau buổi tập, thì theo văn phòng công tố liên ban, Nainggolan đã bị các nhà điều tra Bỉ thẩm vấn như một phần của cuộc đột kích lớn liên quan đến "sự thật về việc nhập khẩu ma túy với khối lượng lớn từ Mỹ vào châu Âu, thông qua cảng Antwerp (được coi là cảng nhập khẩu ma túy chính vào châu Âu)".
Một vụ án mà 17 nghi phạm khác đã bị bắt giữ. Trong nhiều cuộc khám xét, cảnh sát tư pháp liên bang đã thu giữ 3 khẩu súng, 2 áo chống đạn, 2,7 kg ma túy, 370.400 euro tiền mặt, 100 đồng tiền vàng và một số đồng hồ xa xỉ. Khi bị thẩm phán điều tra thẩm vấn vào ngày 28/1, một ngày sau khi bị bắt và phải trải qua một đêm trong nhà giam, Nainggolan bị buộc tội "tham gia vào một tổ chức tội phạm", với tư cách là một "thành viên", chứ không phải là "thủ lĩnh".
Sau đó Nainggolan được thả nhưng có quản thúc. Đến ngày 29/1, anh đã trở lại tập luyện ở Lokeren. "Tôi đã nói với anh ấy: Nếu cậu muốn nói chuyện với các cầu thủ về vụ việc thì hãy nói đi, và anh ấy đã giải thích. Về phần tôi, vấn đề đã được giải quyết xong. Chúng tôi trở lại nhịp sống thường nhật", HLV Cornelis cho biết thêm.
VẪN CHƯA BỊ KẾT TỘI
Theo một chuyên gia người Bỉ về tội phạm có tổ chức, Nainggolan, vẫn được coi là vô tội, có "hồ sơ môi giới hoàn hảo". "Anh ấy là người bản xứ Antwerp, một người thích tiệc tùng, có nhiều mối quan hệ, có quá khứ liên quan đến Italia (là một cầu thủ Serie A), người đã đầu tư vào một công ty cho thuê máy bay phản lực tư nhân (RADLab)...", người này cho biết.
Nhưng không có điều gì trong số các thông tin nói trên có thể làm bằng chứng chống lại Nainggolan vào thời điểm này. Nainggolan bị cáo buộc trong vụ án này liên quan đến việc lưu thông tiền mặt (số tiền được đề cập là 85.000 euro) giữa cựu tuyển thủ Bỉ, một người thường xuyên lui tới thế giới sòng bạc và hộp đêm, và một trong những người họ hàng của anh, Nasr-Eddine Sekkaki. Đây là một người Bỉ gốc Morocco, người đã từng có nhiều tiền án tiền sự trong quá khứ.
Anh trai của Nasr-Eddine, Ashraf Sekkaki, là một tên tội phạm lão luyện khét tiếng tàn bạo, được xem như "kẻ thù số 1 của công chúng Bỉ", đã ngồi tù ở Morocco khoảng 15 năm và bị bắt khi đang bỏ trốn sau một cuộc vượt ngục khỏi nhà tù Bruges bằng trực thăng vào năm 2009.
Đại diện luật sư của Nainggolan nhấn mạnh rằng đó chỉ là số tiền được vay và cần tìm hiểu thêm xem ai là người cho vay. Bản thân Nainggolan cũng sẵn sàng hợp tác điều tra khi cần. Tại khu phố Linkeroever của anh ở Antwerp, gần "Chicagoblok" (khu nhà ở xã hội), Nainggolan luôn là người hùng và bức chân dung anh xuất hiện trên tường phòng thay đồ của CLB địa phương mà anh đã tài trợ trong 10 năm qua, City Pirates.
Nainggolan không thừa nhận tội
Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, Nainggolan không hề né tránh giới truyền thông và khẳng định mình vô tội. "Tôi tập trung vào bóng đá, tôi không thể nói thêm gì nữa. Cứ như thể Pablo Escobar đã bị bắt, trong khi tôi không liên quan gì đến các vụ án ma túy mà bạn tôi có liên quan. Tôi lớn lên ở khu phố Linkeroever tại Antwerp, nơi đôi khi xảy ra những điều đáng chê trách. Đơn giản là vậy", cựu tiền vệ của Inter và Roma giải thích cụ thể trên nhật báo Het Laatste Nieuws cuối tuần trước.