Bóng Đá Plus trên MXH

'Ma tốc độ' Noah Lyles chạy xuyên màn đêm tới phòng bạn gái 
Hà Trang • 15:02 ngày 07/08/2024
Đêm đầu tiên của Noah Lyles với tư cách nhà vô địch Olympic không hào nhoáng như anh từng tưởng tượng. Chẳng có bữa tiệc mừng công nào cả, chỉ có niềm vui vì làm tròn trách nhiệm của một người... bạn trai.

    'Ma tốc độ' Noah Lyles chạy xuyên màn đêm tới phòng bạn gái 

    Lọ mọ cả đêm vì bạn gái

    Noah Lyles vừa chính thức trở thành người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới khi vô địch nội dung 100m nam tại Olympic Paris 2024. Và 24 giờ vừa qua thực sự là một khoảng thời gian bận rộn với Lyles. Anh phải hoàn thành nghĩa vụ truyền thông, đi lấy mẫu nước tiểu để thử doping và sau đó hồi phục cơ thể đau nhức.

    Khi Lyles đang trên đường trở về làng Olympic vào khoảng 2 giờ sáng, bạn gái của anh, Junelle Bromfield gọi điện nhờ giúp đỡ. VĐV chạy 400m người Jamaica đã để quên túi đựng giày chạy tại căn hộ thuê ngắn ngày ở Paris, nơi chuyên gia trị liệu của cô đang lưu trú. Bromfield không biết nhờ ai và buộc phải cầu cứu Lyles dù biết anh đã rất mệt. 

    “Tôi không chỉ là nhà vô địch Olympic mà còn là người cứu tinh của đôi giày đêm qua", Lyles cười nói. “Lúc 2 giờ sáng, tôi đang lê từng bước với chiếc túi đựng giày, túi của tôi và một số đồ dùng cá nhân. Tôi là nhà vô địch Olympic 100m, đang lê bước đến phòng của bạn gái với đống đồ đó. Tôi tự nhủ, ‘Mình là một người bạn trai tuyệt vời đấy’".

    Lyles chiều bạn gái hết mực

    Bromfield có cuộc đua 400m nữ vào buổi trưa hôm trước. Trong khi đó, Lyles thi đấu lúc 9 giờ tối. Mặc dù Lyles cho biết anh ngủ lúc 2 giờ 45 phút sáng và thức dậy sau chưa đầy 5 tiếng, nhưng thiếu ngủ không thể cản được anh tiến vào bán kết nội dung 200m nam vào tối hôm đó. Anh dễ dàng cán đích ở vòng loại với thời gian 20,19 giây, không phải là thời gian tốt nhất của mình, nhưng đủ để giành chiến thắng trước Andre De Grasse của Canada ở vị trí thứ hai.

    Hiện tại, Lyles đang tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng nội dung 200m nam và hoàn thành cú đúp chạy nước rút Olympic. Nhưng khi Thế vận hội kết thúc, anh cho biết mình có “những kế hoạch khá lớn” để kỷ niệm hai năm hẹn hò với Bromfield.

    “Năm ngoái, thật không may, chúng tôi phải tham gia một giải đấu và điều đó đã cắt giảm thời gian nghỉ của chúng tôi", Lyles nói. “Tôi đang cố gắng trở thành một người bạn trai tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình".

    Chiến thắng 100 mét đầy tranh cãi

    Lyles giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp khi vượt qua Kishane Thompson của Jamaica với cách biệt chỉ có 0,005 giây. Anh là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng nội dung 100m Olympic của nam kể từ Justin Gatlin 20 năm trước.

    Đáng nói, Kishane Thompson tuy chạm chân vào đích trước nhưng vẫn mất HCV do Noah Lyles rướn ngực tới trước. Phần thi chung kết tối 4/8 chứng kiến một trong những màn đua tranh kịch tính bậc nhất lịch sử. Tám VĐV bám sát nhau và đều đạt thành tích dưới 10 giây. Thompson dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua, nhưng ở những mét cuối cùng Lyles bứt lên và cú rướn ngực ra phía trước đầy kinh nghiệm đã giúp VĐV Mỹ chiến thắng.

    Trong bức ảnh chụp các VĐV về đích, có thể thấy Thompson là người đầu tiên vượt qua vạch đích bằng chân. Tuy nhiên, theo luật điền kinh, phần thân người mới quyết định ai chiến thắng. Vì thế, nhờ chạm ngực vào đích trước, Lyles đã đánh bại đối thủ với cách biệt chỉ 0,005 giây.

    Chiến thắng siêu kịch tính của Lyles ở nội dung 100 mét

    Khi Lyles lần đầu tiên xem lại cuộc đua lúc đang điều trị vào đêm Chủ nhật, phản ứng của anh là "Ôi, mình chạy chậm thật đấy". Lyles cho biết anh không xuất phát chậm. Nhìn vào dữ liệu, anh tin rằng các đối thủ khác có xuất phát tuyệt vời. Anh nói rằng những bước chạy đầu tiên của mình trong 60 mét đầu là rất tốt.

    Nhưng điều khiến Lyles vượt lên chính là mục tiêu mà anh đã đạt được. Anh đã tìm kiếm một thời gian cụ thể cho một trong những bước chạy 10 mét của mình.

    "Tôi phải chạy 0,82 giây ở một đoạn nào đó trong cuộc đua. Tôi và HLV Lance Brauman biết rằng nếu muốn chạy 9,7 hoặc 9,6 giây, tôi phải chạy được 0,82 giây ở một đoạn nào đó trong cuộc đua", anh nói. "Và chúng tôi đã làm được điều đó. Nó không thể đến vào thời điểm hoàn hảo hơn".

    Sau khi các VĐV về đích, ban tổ chức đã mất một khoảng thời gian để xác định người thắng cuộc. Các VĐV đều nhìn về phía màn hình với vẻ lo lắng. Lyles thừa nhận anh tưởng Thompson đã thắng nên tiến về phía đối thủ Jamaica để chúc mừng. Tuy nhiên, kết quả công bố trên màn hình cho thấy Lyles nhanh nhất với thông số 9,784 giây, còn kết quả của Thompson là 9,789 giây.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay