John Terry đã cầm đầu cuộc binh biến để lật ghế Villas-Boas ở Chelsea thế nào?

HANAH
13:24 ngày 26-04-2024
Gần 13 năm sau sự việc, John Terry bất ngờ chia sẻ về vụ cầm đầu cuộc nổi loạn ở Chelsea để chống lại HLV Andre Villas-Boas khi ấy mới 33 tuổi vừa chân ướt chân ráo tới Stamford Bridge. Kể từ khi Villas-Boas bị sa thải tháng 3/2012, hai thầy trò có vô tình gặp nhau thì cũng đều “ngoảnh mặt làm ngơ”, tỏ ra không hề quen biết.

Muốn đưa “ai về vị trí nấy”

Dưới thời Andre Villas-Boas, nhóm John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba là quyền lực đen trong phòng thay đồ, là bất khả xâm phạm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt The Blues khi mới 33 tuổi. Tức là ông chỉ hơn nhóm quyền lực đen này một vài tuổi.

Nhưng trong chuyến bay kéo dài 13 tiếng sang Malaysia trong chuyến du đấu châu Á Hè 2011 chuẩn bị cho mùa giải mới, Terry bị xếp ngồi hạng phổ thông còn các cầu thủ trẻ được ngồi khoang hạng nhất. Thực ra đó là cách Villas-Boas dằn mặt đám ngôi sao rằng “không ai lớn hơn tôi”. Vụ này làm đám Terry sôi máu mở ra cuộc binh biến khủng khiếp mà hậu quả là vị tướng trẻ người Bồ Đào Nha mất ghế chỉ sau 8 tháng tới Chelsea.

Trên chương trình Up Front with Simon Jordan, Terry chia sẻ rằng, Villas-Boas đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi ngay khi vừa đặt chân tới Chelsea. Điều này đã kích động anh cùng với nhóm trụ cột Lampard và Drogba tạo nên một cuộc binh biến bẻ ghế ông thầy.

Terry tiết lộ về vụ cầm đầu cuộc nổi loạn tại Chelsea hơn 13 năm trước

“Chúng tôi lên máy bay và tôi ngồi ở ghế hạng phổ thông trong chuyến bay kéo dài 13 giờ. Và chúng tôi có Josh McEachran, Nathaniel Chalobah, một vài cầu thủ trẻ khác đều ở khoang hạng nhất. Và đây là một phần kế hoạch của Andre Villas-Boas với khẩu hiệu ‘không cầu thủ nào lớn hơn tôi, mọi người đều giống nhau’.

Hóa ra Lamps (Lampard) sẽ bay đi ở khoang hạng nhất và tôi sẽ bay về ở khoang hạng nhất. Vì vậy, nếu bạn bay đi trước ở khoang hạng nhất, bạn sẽ quay lại hạng phổ thông và ngược lại. Nhưng về cơ bản thì cách hành xử ấy không đủ tốt, không đủ thông minh.

Vì vậy, tôi sẽ lên máy bay và nói: Không, chúng tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi những cầu thủ trẻ này quay trở lại với khoang hạng phổ thông và những cầu thủ của đội một, những người đã xây dựng câu lạc bộ này thành như ngày nay, thì lên ngồi khoang hạng nhất", Terry cho biết.

Dằn mặt ngược lại HLV

Và khi mọi người đã ở trên máy bay, đi qua đi lại, Villas-Boas tiến lại gần Terry hỏi: “Có vấn đề gì vậy”? Terry đáp: "Chà, chúng tôi sẽ không đi đâu cho đến khi các cầu thủ trẻ ra khỏi khoang hạng nhất".

Ngay từ khi mới đến Chelsea, Villas-Boas đã hiểu thế nào là "nhóm quyền lực đen"

Và Terry cũng nhấn mạnh rằng, công bằng mà nói với các cầu thủ trẻ, họ sẽ không thích cách hành xử của Villas-Boas một chút nào. “Ông ta tưởng các cầu thủ trẻ thích điều đó ư? Họ đã nói: Điều này thực sự khó chịu, chúng tôi sẽ quay lại khoang phổ thông. Nhưng tôi đã trấn an họ: Không, đó không phải là quyết định của các cậu. Ông ta mới là người phải ra quyết định”, cựu trung vệ huyền thoại của Chelsea tiết lộ.

Terry nhất quyết rằng anh và các ngôi sao đội một khác của The Blues sẽ không cho phép máy bay cất cánh nếu không đưa mọi thứ trở lại đúng trật tự cũ, đồng thời thừa nhận Villas-Boas “đã thất bại ngay lập tức” trong việc tạo ấn tượng tích cực ban đầu.

“Đây là một trong những điều đầu tiên mà ông ta làm trước mặt mọi người. Nhưng cuối cùng thì ai cũng trở lại chỗ của người nấy. Cầu thủ đội một ngồi khoang hạng nhất, cầu thủ trẻ ngồi khoang hạng phổ thông. Đó là lẽ tự nhiên và mọi điều cần phải thế. Những cầu thủ trẻ này đang phấn đấu để đạt được vị trí mà chúng tôi có và ông ta đã cố gắng làm trái quy luật.

Ông ta đến và thất bại ngay lập tức, vì tôi thề với anh rằng máy bay sẽ không cất cánh. Nếu máy bay vẫn cất cánh, thì trên đó sẽ không có tôi, Frank và Didier. Ông ta cần nhớ rằng Chelsea không phải Porto”, Terry chi sẻ về việc bản thân đã cảnh báo ông thầy người Bồ Đào Nha.

Terry quyết đưa trật tự cũ trở lại và chỉ ngồi khoang hạng nhất mới cho phép máy bay cất cánh sang Malaysia

Sự cố đó là dấu hiệu cho thấy những điều sắp xảy đến với Villas-Boas tại Chelsea . Và trên thực tế, ông chỉ trụ được 8 tháng ở sân Stamford Bridge. Lúc mới đến đội bóng phía Tây thành London, Villas-Boas mới 33 tuổi và đã giành 4 danh hiệu cùng Porto ở mùa 2010/11. Song, tới khi dẫn dắt The Blues, ông chỉ thắng 20 trận, hòa 10 và thua 10.

Con người hai mặt

Sau một chuỗi trận tệ hại - chỉ thắng 1/7 trận liên tiếp, Villas-Boas bị sa thải vào tháng 3/2012. Người thay thế ông là cựu cầu thủ Chelsea, Roberto Di Matteo, đã có khởi đầu tốt hơn nhiều, đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League và đoạt FA Cup trong ba tháng đầu tiên huấn luyện đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia cũng bị sa thải chỉ sau 8 tháng, khi Chelsea khởi đầu mùa giải 2012/13 một cách tệ hại.

Villas-Boas từng có lúc nhận được sự ủng hộ giả tạo của Terry trước truyền thông

Điều đáng nói, vào những thời điểm Villas-Boas bị dư luận chỉ trích dữ dội vì phong độ thảm họa của Chelsea, Terry từng đứng ra bênh vực, tỏ ra thông cảm với ông thầy người Bồ Đào Nha trước báo giới. Và báo chí Anh cho rằng, Terry đang vừa đấm vừa xoa và độ thảo mai của anh được nâng tầm thành kịch sỹ.

Trước khi bẻ ghế Villas-Boas tại Chelsea, Terry cũng từng có âm mưu làm loạn ở ĐT Anh vào tháng 6/2010. Bốn tháng trước World Cup 2010, Terry bị HLV trưởng Tam sư khi ấy là Fabio Capello tước băng thủ quân, khiến đội trưởng Chelsea tức điên, dự định cầm đầu một nhóm cầu thủ nổi loạn chống lại Don Fabio.

Truyền thông Anh khi ấy cho rằng, Terry tự trao cho mình một vai trò mới, như một trợ lý HLV của đội. Anh nhấn mạnh rằng Capello nên làm theo những yêu cầu của bản thân cùng một số tuyển thủ khác sau khi Tam sư bị loại sớm trên đất Nam Phi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Cristiano Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Góc khuất từ hành trình sống với giới tính đích thực của Jakub Jankto Góc khuất từ hành trình sống với giới tính thật của Jakub Jankto

    Tuyển thủ CH Czech, Jakub Jankto - người hiện khoác áo Cagliari, là cầu thủ duy nhất ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu công khai bản thân là người đồng tính. Để sống với giới tính thật, Jankto đã trải qua hành trình với nhiều góc khuất chưa ai biết.

  • Cầu thủ đi đóng phim khiêu dâm, sướng hay khổ? Góc check VAR: Góc khuất của những cầu thủ bỏ nghề sang đóng phim khiêu dâm

    Rời sân cỏ, họ bước vào những “trận đấu dục vọng” có thể kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Những cầu thủ trở thành diễn viên khiêu dâm đã sớm nhận ra thực tại phũ phàng của ngành giải trí phim người lớn.

  • Emiliano Martinez, gã hề quái đản đầy trò hắc ám Emiliano Martinez, 'gã hề quái đản' đầy trò hắc ám

    Ngày còn khoác áo Arsenal, Emiliano Martinez được coi là một gã ngốc, trầm lặng và khiêm tốn. Nhưng giờ đây, anh ta nổi tiếng với hành vi phản cảm khiến đối thủ và CĐV đội khách phải cay mũi, nhưng Martinez vẫn tỏ ra nhơn nhơn.

  • Con thú hoang trên giường Diego Costa Góc check VAR: Con 'thú hoang' Diego Costa

    Không chỉ mạnh mẽ trên sân cỏ, cựu tiền đạo của Chelsea cũng cực kỳ mạnh bạo trên giường. Diego Costa còn từng ủ mưu "bẻ mía cả cụm" hai chị em nhà Zuanne.

  • Wanda Nara  ‘đánh cả cụm’ với Maradona Mỹ nhân bốc lửa Wanda Nara ‘đánh cả cụm’ với Maradona

    Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Mối tình bóc tem trinh nữ của cố huyền thoại Pele Góc check VAR: Mối tình 'bóc tem' Xuxa của cố huyền thoại Pele

    Xuxa, giờ đã 60 tuổi, từng là người mẫu, ca sĩ, diễn viên và MC truyền hình. Bà vừa kể lại sự nghiệp 30 năm của mình trong bộ phim tài liệu “Xuxa, O Documentario”. Trong đó, bà tiết lộ nhiều tình tiết thâm cung bí sử với huyền thoại bóng đá Pele, người đã qua đời vào ngày 29/12/2022 ở tuổi 82.

  • Michael Ballack, từ nỗi đau ‘Neverkusen’ tới bi kịch mất con Michael Ballack, từ nỗi đau ‘Neverkusen’ tới bi kịch mất con

    Cái tên Michael Ballack gắn liền với biệt danh “Neverkusen” từng ám ảnh Leverkusen trong thời gian dài. Bi kịch còn đến với Ballack khi cậu con trai 18 tuổi của anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe địa hình.

  • Góc check VAR: 'Thần cồn' Tony Adams & những cơn say có một không hai Góc check VAR: 'Thần cồn' Tony Adams & những cơn say có một không hai

    Trung vệ huyền thoại của Arsenal từng chìm đắm trong rượu chè, là “biểu tượng” của văn hóa bê tha của cầu thủ Anh. Nhưng không giống như Paul Gascoigne hay George Best, Tony Adams đã cai nghiện thành công để tìm lại cuộc sống của một người bình thường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x