Góc check VAR: Có một 'Hoàng đế' khác không cần... chơi bóng

KỲ LÂM
17:02 ngày 09-01-2024
“Kaiser” Beckenbauer đã từ trần ở tuổi 78 trong ngày hôm qua 8/1. Tuy nhiên, thế giới bóng đá còn có một “Kaiser” khác, một bậc thầy giả mạo, người trải qua 20 năm trong môi trường thi đấu đỉnh cao nhưng không đá bóng một phút nào khiến Messi bái phục vẫn còn sống.

“Kaiser" người Brazil là ai?

Vị “Hoàng đế” này đã từng khoác áo những CLB hay nhất Brazil, từng đầu quân cho những đội bóng có tên tuổi ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, phần hay ho của câu chuyện là việc anh ta không hề thi đấu, không hề chơi bóng và cách thao túng tâm lý đám đông của anh ta.

“Cầu thủ vĩ đại nhất thế giới chưa từng thi đấu”. Đây là cách người ta giới thiệu anh ta ở Brazil với tư cách là "cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đã từng thi đấu". Nhưng trên thực tế, điều có vẻ giống như lời khen ngợi lại là sự phấn khích khi biết rằng mình đang đối mặt với một sự lừa dối đáng kinh ngạc.

Tên anh ta là Carlos Henrique Raposo, biệt danh là "Kaiser", người đã sống 20 năm với nghề cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ đá một quả bóng nào. Một cầu thủ, nhờ tài năng mà anh ta được cho là có, có thể được so sánh với Lionel Messi.

Carlos Henrique Raposo - biệt danh Kaiser - vẫn sống khoẻ re ở tuổi 61

“Tôi chưa bao giờ muốn chơi bóng”, Carlos Henrique Raposo nói rất chân thành ở hiện tại. Trên thực tế, Carlos Henrique bắt đầu chơi bóng, giống như nhiều người Brazil từ khi còn rất trẻ. Anh ta sinh ngày 2/7/1963 và cha của anh ta đã đưa con vào một trong những CLB giàu truyền thống nhất ở Rio de Janeiro: Botafogo. 

Nhưng khi bắt đầu cảm nhận được nhiệm vụ của một cầu thủ (lịch trình, tập luyện, chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sự tập trung cho các trận đấu...), Raposo biết rằng đó không phải là việc của anh. Raposo ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 16. Lúc đó, anh ta bắt đầu vạch ra chiến lược đánh dấu “sự nghiệp” của mình: Raposo siêu sao không chơi bóng.

Vì vậy, tại Botafogo, anh ta đã bắt đầu phát triển một kế hoạch đưa mình đi qua Nam Mỹ, Bắc Mỹ và thậm chí cả châu Âu. Gần như là một "phù thủy bóng đá". Đúng vậy, một pháp sư, đặc biệt là vì anh ta không bao giờ có thể tham dự một trận đấu.

Làm thế nào "Raposo" thành công trong bóng đá?

Công thức do Carlos Henrique nghĩ ra, nói thì đơn giản nhưng thực hiện lại phức tạp: sống nhờ tiền bóng đá nhưng không cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ngay từ cơ bản nó có nghĩa là vào sân và thi đấu. Botafogo là CLB đầu tiên có thể chứng tỏ tài năng lừa dối của anh ta. 

Raposo đến để tập luyện cùng các đồng đội, nhưng tại một thời điểm nào đó trong buổi tập hàng tuần, anh ta ngã xuống đất, tỏ ra đau đớn và yêu cầu được chăm sóc y tế. Anh ta tuyên bố bị chấn thương và do đó, tránh mặt khỏi đội hình xuất phát hoặc dự bị.

Bức ảnh hiếm hoi chụp Raposo có liên quan với trái bóng

Đó là thời kỳ trước khi có tất cả các thiết bị y học thể thao ngày nay. Tia X và một số sóng siêu âm mới bắt đầu xuất hiện. Khi đó, phân tích cá nhân của bác sĩ là chìa khóa. Nó đủ để mô phỏng nỗi đau tột cùng, không thể nhảy hoặc chạy, để mọi thứ đi đúng hướng.

Ngôi sao vĩ đại của Botafogo đã phải chờ hồi phục, đủ sức để tập luyện trở lại và sau đó, vâng, làm hài lòng NHM trên khán đài. Vào thời điểm đó, Raposo đã nghĩ ra một kế hoạch "B" hoàn hảo: một người bạn nha sĩ sẵn sàng giúp anh ta một tay. Khi xuất viện vì bị thương, anh ta đã hét lên vì đau trong miệng. Đã xuất hiện một chuyên gia đã cấp giấy chứng nhận cho một chiếc răng bị sâu, một chiếc răng trong tình trạng kém hoặc bị viêm miệng, tất nhiên là không thể thi đấu. Một sự thất vọng hoàn toàn. Cho CLB, không phải cho Raposo.

Tất nhiên, nếu không chơi bóng hay tập luyện thì sự dối trá sẽ sớm bị lật tẩy. BLĐ chán việc “chờ đợi” và họ đã chấp nhận bán Raposo. Đó là sự lựa chọn tốt nhất: bán một viên kim cương thô và để người khác mua nó với số tiền tốt. Như vậy, phương trình đã khép kín. CLB đã loại bỏ được phế nhân còn anh ta sẵn sàng bổn cũ soạn lại.

Chu kỳ lừa đảo được lặp lại không chỉ ở Botafogo, mà còn ở Flamengo và Fluminense với những vụ chuyển nhượng chứa đựng một câu chuyện riêng: Raposo đến để tỏa sáng ở Flamengo, nhưng không thể (vâng, do chấn thương). Vậy còn cơ hội nào tốt hơn để đối thủ truyền kiếp Fluminense, “đánh cắp ngôi sao”. Ở Maracana, anh ta chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Thẻ hành nghề của Raposo tại CLB Bangu

Nhưng một lần nữa chấn thương khiến BLĐ và NHM thất vọng. Vì vậy, anh ta tiếp tục khoác áo các CLB ở Rio. América, Vasco da Gama và Bangu cũng ký hợp đồng với anh ta như một ngôi sao. Trường hợp cuối cùng của Bangu, thật phi thường

Thông báo về sự xuất hiện của "Kaiser" (biệt danh có vì người ta nhìn thấy anh trông giống Beckenbauer) đã làm rung chuyển Bangu. Đó là một bản giao kèo vang dội. Bangu lọt vào bán kết và đứng thứ ba vào năm có Raposo trong hàng ngũ, trong khi anh ta lặp lại chu kỳ lừa dối của mình.

Một lần, khi đang ngồi trên băng ghế dự bị, HLV bảo Raposo khởi động để vào sân. Raposo không hề có ý định thi đấu và đã có một "ý tưởng thiên tài" cho các pha thao túng: khi anh ta đang chạy bên lề để khởi động, một số CĐV đã xúc phạm vì họ không bao giờ được xem anh ta thi đấu. 

Sau đó Raposo đã làm lóa mắt tất cả. Hay nói đúng hơn, anh đã làm họ ngạc nhiên: thay vì vào sân, anh trèo qua hàng rào và lao mình vào những CĐV đang lăng mạ mình và bắt đầu một cuộc ẩu đả lớn. Trọng tài đã đuổi anh ta ra khỏi sân mà không cho anh ta thi đấu một phút nào. Chu trình ở Bangu đã hoàn thành.

Biệt danh Hoàng đế ngạo nghễ trên mặt báo

Nhà vô địch giống giống nhưng không phải

Raposo cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng sơ yếu lý lịch và thời gian ở các CLB Brazil là một lá thư giới thiệu hay. Nhưng anh ta đã làm một cái gì đó khác. Anh ta đã bịa ra một quá khứ tung hoành ở giải Argentina (Talleres de Córdoba) Và cuối cùng, anh ta tự xưng là nhà vô địch của nước Mỹ với CLB Independiente.

Tất nhiên, anh ta chưa bao giờ chơi cho King of Cups. Thành phần bộ ba của đội bóng vĩ đại đã giành mọi thứ cho Independiente là "Loco" Carlos Enrique. Carlos Henrique Raposo (chữ "H" câm) đã bị đánh tráo thành tên của người hùng thực sự. Anh ta đã cho các phóng viên xem kỷ lục đó đầy tự hào.

Điều mà Raposo luôn biết cách làm cho đến ngày nay là quan hệ công chúng tốt. Anh kết bạn với những cầu thủ tuyệt vời mà mình thỉnh thoảng gặp - nhiều người trong các bữa tiệc - và nhờ họ giúp một tay để họ có thể giới thiệu họ vào CLB của họ.

Loco" Carlos Enrique (đánh dấu) là nhà vô địch xịn bị Raposo trộm long tráo phụng để xin việc

Những ngôi sao lớn như Carlos Alberto (đội trưởng Brazil năm 1970), Ricardo Rocha, Bebeto và những người khác đã nhiệt tình tiếp tay cho Raposo. Ngày nay, khi sự thật của trò hề được biết đến, chẳng hạn, Bebeto không thể ngừng cười trước ống kính khi nhớ lại rằng khi ở châu Âu, anh đã đọc hoặc nhìn thấy một hợp đồng mới cho ngôi sao Raposo.

Đồng minh tốt nhất của Raposo trong mọi màn kịch là Renato Gaucho, người thích thú với mọi sự lừa dối. Raposo thậm chí còn giả vờ là người này để được vào CLB miễn phí. Công nghệ đã đánh dấu sự kết thúc của màn lừa dối siêu tưởng. Chương trình thể thao ở Brazil, "Esporte ngoạn mục" đã bắt đầu điều tra và đưa ra kết luận hợp lý và trực tiếp nhất. Nhưng “Kaiser” vẫn được ủng hộ một cách đáng kinh ngạc.

Họ gọi Raposo đến phỏng vấn và ở đó, anh ta đã kể lại từng chi tiết về mánh khóe của mình. Anh ta đã đưa ra một lời thú nhận rất có giá trị: Raposo chưa bao giờ chơi trọn vẹn một trận đấu. Cộng số phút chạm bóng lại là khoảng 20 trận. Chẳng có gì cho 20 năm làm nghề.

Raposo vẫn luôn là vậy, một “kẻ nghịch ngợm” năm nay đã 61 tuổi. Nhưng anh ta đã chiến thắng. Đến mức cuộc đời anh đã lọt vào điện ảnh và được trình chiếu tại nước Mỹ. Bộ phim có tiêu đề: "Kaiser: Cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất chưa bao giờ chơi bóng”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • VIDEO bàn thắng Al Nassr vs Al Hilal: 1-1 (Vòng 32 Saudi Pro League 2023/24) VIDEO bàn thắng Al Nassr vs Al Hilal: 1-1 (Vòng 32 Saudi Pro League 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Al Nassr vs Al Hilal Trận đại chiến của Saudi Pro League giữa Al Nassr vs Al Hilal đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Siêu sao Cristiano Ronaldo kiến tạo cho Otavio lập công ngay phút thứ 1 nhưng Al Nassr vẫn không thể giành chiến thắng. Ghi bàn Al Nassr: Otavio (1') Al Hilal: Mitrovic (90+10'-pen)

  • Kết quả Southampton vs West Brom: The Saints vào chung kết play-off Xác định đội bóng thứ 2 vào chung kết play-off thăng hạng Premier League

    Trận lượt về bán kết play-off thăng hạng Premier League 2024/25 giữa Southampton vs West Brom đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. The Saints giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số thắng 3-1.

  • Cảnh sát vất vả ngăn thảm họa ở trận Southampton vs West Brom Cảnh sát vất vả ngăn thảm họa ở trận Southampton vs West Brom

    Trận bán kết lượt về vòng play-off giành vé tham dự Premier League 2024/25 giữa Southampton và West Brom đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng do CĐV 2 đội liên tục hò hét và định lao vào ăn thua đủ với nhau. Nếu lực lượng cảnh sát được điều động không làm tốt nhiệm vụ giữ an ninh, có lẽ sân St. Mary's đã xảy ra thảm họa.

  • VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli: 2-2 (Vòng 37 Serie A 2023/24) VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli: 2-2 (Vòng 37 Serie A 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli Hai đội đã tạo ra trận cầu rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và kết quả hòa chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ghi bàn Fiorentina: Biraghi (40'), Nzola (42') Napoli: Rrahmani (8'), Kvaratskhelia (57')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x