Bóng Đá Plus trên MXH

El Hadji Diouf và ký ức 'chơi tay 3' bệnh hoạn
Hà Trang • 14:29 ngày 23/05/2024
Để nói về danh xưng "bad boy" trong làng cầu thủ, Mario Balotelli chưa đủ tầm so với El Hadji Diouf. Cựu tiền đạo Liverpool tài 1 thì tật 10, đặc biệt là cách đối xử vũ phu, vô liêm sỉ với phụ nữ.

    Lời đề nghị bệnh hoạn

    Năm 2013, Diouf dính vào bê bối tình ái không biết lần thứ bao nhiêu tại Anh. Một phụ nữ tự nhận là người tình của cầu thủ này đã lên tiếng với tờ The Sun, cho biết cô bị Diouf lừa dối. Theo người phụ nữ này, cô "không hề biết" Diouf đã kết hôn và có con gái. Thêm vào đó, cô còn bị Diouf bỏ rơi để quan hệ với vũ nữ thoát y chỉ vì từ chối quan hệ tay ba.

    Courtney Webb, lúc đó 21 tuổi, cho biết Diouf tỏ ra tức giận khi cô từ chối ý định rủ một vũ nữ thoát y người Đông Âu tham gia cuộc vui của hai người. Theo lời kể của Webb, sau đó Diouf ngang nhiên "mây mưa" với ả vũ nữ ngay trước mặt cô, khiến cô "chỉ biết chết lặng nhìn".

    Khi đó, Diouf đang thi đấu cho Leeds United tại giải hạng Nhất Anh. Cầu thủ người Senegal từng là một trong những ngôi sao đáng chú ý tại World Cup 2002, nơi anh dẫn dắt đội tuyển châu Phi vào đến tứ kết. Sau đó, Diouf được bán cho Liverpool. Trong những năm thi đấu tại Anh, bên cạnh những màn trình diễn trên sân cỏ, Diouf còn "nổi tiếng" với các bê bối ngoài xã hội khi khoác áo các đội bóng Bolton, Sunderland, Blackburn, Rangers và Doncaster.

    Diouf có lối sống vô cùng phóng túng

    Năm 2006, Diouf khi đó còn thi đấu cho Bolton, đã bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc hành hung vợ tại nhà riêng. Cầu thủ người Senegal bị cảnh sát tạm giữ sau khi có thông báo về một vụ tấn công xảy ra rạng sáng ngày 5/11.

    Theo nguồn tin, vợ của Diouf, Valerie, đã gọi điện cho cảnh sát sau khi bị rách môi. Một phát ngôn viên của cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Cảnh sát đã được gọi đến một địa chỉ ở Bolton vào lúc 6h45 sáng ngày 5 tháng 11 sau khi nhận được báo cáo về một vụ tấn công. Các sĩ quan đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi vì nghi ngờ gây ra hành vi tấn công. Người này hiện đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm và sẽ có mặt tại đồn cảnh sát vào ngày mai [thứ Tư]".

    Không những đánh vợ mình, vợ của đồng đội thì Diouf cũng chẳng tha. Cũng trong thời gian khoác áo Bolton, Diouf từng bị buộc tội tấn công Aicha Ba, vợ của bạn thân Khalilou Fadiga. Fadiga và Diouf lúc đó không chỉ là đồng đội tại Bolton mà còn khoác áo cho Senegal. Nhưng điều ngạc nhiên là dù hung dữ như vậy nhưng Diouf vẫn được nhiều cô gái đẹp theo. 

    Tuyến nước bọt mất kiểm soát

    Hư ngoài đời như vậy, đừng bất ngờ khi Diouf cũng hư trên sân cỏ. Diouf đã nhiều lần bị buộc tội khạc nhổ vào các khán giả và cầu thủ đối phương. Năm 2002, khi còn là cầu thủ dự bị cho Liverpool trong trận đấu gặp West Ham tại Anfield, Diouf bị cáo buộc khạc nhổ vào khán đài CĐV West Ham. Cuộc điều tra của Cảnh sát Merseyside không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội, nhưng xác nhận Diouf đã "phun nước" xuống đất.

    Ngày 13/3/2003, trong khi thi đấu cho Liverpool, Diouf lại dính đến một sự cố khác. Anh đã khạc nhổ vào các CĐV Celtic trong trận tứ kết UEFA Cup được truyền hình trực tiếp. BLĐ Liverpool phạt Diouf hai tuần lương, UEFA treo giò 2 trận đấu, và Diouf bị buộc tội hành hung. Mặc dù ban đầu Diouf không nhận tội nhưng sau cùng cũng phải cúi đầu và bị phạt 5.000 bảng.

    Tháng 11/2004, trong thời gian được cho mượn tại Bolton, Diouf bị cảnh sát buộc tội khạc nhổ vào một CĐV 11 tuổi của Middlesbrough trong trận hòa 1-1. Sau đó, vào ngày 27/11/2004, Diouf tiếp tục có hành vi thiếu fairplay khi tiếp tục mất kiểm soát phun nước bọt thẳng vào mặt Arjan de Zeeuw của Portsmouth. Bolton phạt anh hai tuần lương và FA cấm thi đấu 3 trận sau khi Diouf nhận tội. Những hành động thiếu kiểm soát của Diouf khiến HLV trưởng Bolton khi đó là Sam Allardyce phải cân nhắc việc cho anh đi gặp một bác sĩ tâm lý thể thao.

    Diouf thường xuyên phun mưa

    Ngày 20/9/2009, Diouf bị cảnh sát thẩm vấn sau cáo buộc phân biệt chủng tộc với một cậu bé nhặt bóng trong trận đấu với Everton. Diouf phủ nhận cáo buộc, cho rằng cậu bé nhặt bóng đã ném bóng cho anh "như ném xương cho chó" và các CĐV Everton đã phân biệt chủng tộc và ném chuối về phía anh. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về điều này.

    Tuy nhiên, một trong những chuyện xấu nhất của Diouf là mối thâm thù cá nhân với danh thủ được tiếng hiền lành như Steven Gerrard. Sinama Pongolle, đồng đội của cả hai ở Anfield, kể lại: “Tôi không nhớ rõ thời điểm, nhưng cuộc xung đột giữa Diouf và Gerrard xảy ra sau hiệp 1 của một trận đấu khởi động trước mùa giải. Khi hết hiệp, trong phòng thay đồ Gerrard đã chê trách dữ dội Diouf tại sao không chuyền bóng, kèm theo đó là những tiếng chửi thề nặng lời với cầu thủ người Senegal. Diouf sau đó đã nổi nóng chộp vai Gerrard và nói với HLV Gerard Houllier: 'Ông nên nói nó tránh xa tôi ngay, nếu không tôi sẽ giết nó ngay lập tức'. Vụ việc này sau đó được nhiều cầu thủ vào can ngăn và lắng xuống”.

    Dù rời khỏi Liverpool, nhưng cuộc chiến giữa Diouf và Gerrard vẫn tiếp tục căng thẳng. “Steven Gerrard là nguyên nhân tôi chia tay Liverpool. Đó là một cầu thủ quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình và đã 'giết chết' Liverpool thay vì hồi sinh nó”, Diouf thẳng thắn. Trong khi đó, trong cuốn tự truyện phát hành năm 2007, Gerrard nói về Diouf: “Anh ta chỉ quan tâm tới bản thân mình. Những thái độ của anh ta tại đội bóng đều hoàn toàn sai lầm. Anh ta cũng chẳng có chút quyết tâm hay thể hiện sự nhiệt thành nào để giúp đội bóng có sự thành công và trở lại đỉnh cao”. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội