Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đã chi tiền bao che cho một kẻ biến thái
29 phút trước
Có thể vì không muốn hình ảnh của CLB bị vấy bẩn, Chelsea đã chi 50.000 bảng để bịt miệng cựu cầu thủ Gary Johnson. Họ không muốn ông tố cáo việc đã bị lạm dụng tình dục bởi cựu trưởng bộ phận tuyển trạch viên Eddie Health.

    Cựu cầu thủ Gary Johnson của Chelsea - nạn nhân bị Eddie Health lạm dụng tình dục

    Gary Johnson bị lạm dụng tình dục như thế nào?
    Vụ việc chấn động làng bóng đá Anh được “khui” ra vào năm 2016. Một cựu cầu thủ của đội 1 Chelsea trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến 1981 - ông Gary Johnson - đã kể lại trên báo Daily Mirror rằng, ông đã bị cựu trưởng bộ phận phụ trách tuyển trạch viên của CLB là Eddie Health làm dụng tình dục trong suốt một thời gian dài.

    “Tôi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea năm 11 tuổi. Đến năm 13 tuổi, cơn ác mộng bắt đầu đổ xuống đầu tôi. Tôi đã liên tục bị ông Eddie Health lạm dụng tình dục trong hơn 3 năm”, Johnson kể lại. Theo cựu cầu thủ của Chelsea, kẻ thủ ác thường xuyên bắt ông lột sạch áo quần, làm đủ mọi tư thế quái đản, thậm chí bắt quan hệ tập thể.

    Johnson (phải) nói rằng ông từng có ý định tự tử vì bị ám ảnh

    Johnson nói rằng, ông đã bị ám ảnh suốt cả thời trai trẻ bởi những tháng ngày bị Health lạm dụng tình dục. Ông khổ sở đến mức từng có thời điểm đã nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình. Ngay khi Johnson đứng ra tố cáo, đã có thêm những nạn nhân khác của kẻ biến thái Health tiếp tục tố cáo người đàn ông này. Họ đòi Chelsea phải có trách nhiệm vì đã không quản lý tốt nhân viên.

    Có một tình tiết đáng chú ý trong vụ này, đó là sự im lặng của Sir Geoff Hurst. Nhà vô địch World Cup 1966 và cũng là HLV trưởng của Chelsea thời bấy giờ chính là người đã sa thải Health. Nạn nhân Johnson tin chắc rằng, ông Hurst biết chuyện xấu của Health, nên mới làm điều đó. Tuy nhiên, khi cảnh sát thẩm vấn, huyền thoại của bóng đá Anh lại nói rằng, lần đầu tiên ông được nghe chuyện động trời như vậy ở Stamford Bridge.

    Chelsea đã bao che cho kẻ thủ ác ra sao?

    Báo Daily Mirror đang vụ của Johnson lên trang nhất

    Điều đáng tiếc là những cáo buộc của Johnson chỉ xuất hiện sau khi Health đã qua đời (năm 1983). Vì thế, kẻ thủ ác không phải chịu bất kỳ bản án nào của pháp luật. Sở dĩ Health được thanh thản ra đi như thế là vì có sự tiếp tay bao che của lãnh đạo Chelsea trong thời kỳ những năm 1970. 

    Theo lời kể của Johnson, ông đã nhận được 50.000 nghìn bảng từ đội bóng kèm theo việc phải đồng ý ký cam kết giữ im lặng. “Chúng tôi muốn cậu sống để dạ, chết mang theo chuyện này. Nếu cậu đồng ý thì đây là phần bồi thường cho những tổn hại tinh thần của cậu”, lãnh đạo Chelsea khi đó đã nói vậy với Johnson sau khi ném đến trước mặt anh một cục tiền.

    Johnson (trái) khi còn đá cho đội 1 của Chelsea

    “Tôi không hiểu họ làm vậy với mục đích gì. Có thể chỉ đơn giản là họ không muốn hình ảnh của CLB bị vấy bẩy bởi những hành vi ghê tởm của Health. Nhưng điều khiến tôi bức xúc là kẻ biến thái đã không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào. Hắn vẫn nhởn nhơ và tiếp tục lạm dụng những thanh niên khác”, Johnson bức xúc cho biết. Theo điều tra của cảnh sát, số nạn nhân của Health tại Chelsea có thể lên đến con số hơn 30 người.

    Ban đầu, Chelsea đã phản ứng dữ dội trước những cáo buộc của Johnson. Họ tuyên bố sẽ ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ này nhằm đòi lại danh dự cho CLB. Nhưng khi xuất hiện thêm những nạn nhân của Health, trong đó có 2 cựu cầu thủ ở Stamford Bridge là Andy Woodward và Paul Stewart dũng cảm đứng ra tố cáo, Chelsea thay đổi thái độ. Họ phối hợp với cảnh sát để bắt tay vào điều tra, để rồi cuối cùng đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy rằng, những cáo buộc của Johnson là hoàn toàn chính xác.

    Các cựu cầu thủ Chelsea đã đứng ra tố cáo Health sau khi Johnson nổ "phát súng lệnh"

    Chelsea đã xin lỗi, nhưng vụ việc chưa xong

    Chelsea sau đó đã sửa sai. Họ cử phát ngôn viên nói lời xin lỗi trực tiếp tới Johnson và tất cả những người đã bị Health biến thành nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Những lời xin lỗi của CLB chủ sân Stamford Bridge tiếp tục được đăng tải trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của đội bóng. “Chúng tôi biết rằng, những lời hối lỗi muộn màng là không thể bù đắp cho những nỗi đau trong quá khứ của các nạn nhân. Nhưng chúng tôi vẫn phải nói với họ rằng, chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc và thành thật xin lỗi họ”.

    Chelsea khẳng định rằng, việc Health giở trò biến thái với các cầu thủ trẻ và được lãnh đạo CLB thời bấy giờ bao che là một vết nhơ không thể rửa sạch. “Đó cũng là một bài học đắt giá về công tác quản lý nhân sự. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để những vụ việc đau lòng sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai”, phát ngôn viên của đội bóng thủ đô London khẳng định trong bài phát biểu xin lỗi tới Johnson và các nạn nhân.

    Johnson muốn được Chelsea bồi thường

    Tuy đội bóng thủ đô London đã nhận sai và xin lỗi các nạn nhân, nhưng Johnson và những người bạn vẫn chưa có ý định dừng lại. Họ muốn lãnh đạo CLB phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra trong quá khứ. “Chúng tôi cần phải nhận được những khoản bồi thường từ phía Chelsea cho những tổn thất không thể đong đếm về mặt tinh thần trong suốt thời niên thiếu. Nếu yêu cầu không được giải quyết, chúng tôi sẽ tiếp tục kiện”, ông Johnson nhấn mạnh.
     

    Tiểu Lý • 29 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay