Bóng Đá Plus trên MXH

Bạn trai của ‘bom sex’ Larissa Riquelme đi tù vì xâm hại cháu gái

14 phút trước
“Bom sex” Larissa Riquelme đã “bập” phải một gã Don Juan. Kẻ mà cô hết dạ yêu thương - Jonathan Fabbro - hóa ra là một kẻ biến thái, đến độ xâm hại cả cháu ruột lẫn con gái nuôi của mình.

    Larissa Riquelme nổi tiếng với chiêu nhét điện thoại vào khe "núi đôi" tại World Cup 2010

    Larissa Riquelme khổ vì bồ quen thói lăng nhăng

    Hẳn không ít người yêu bóng đá vẫn còn nhớ cái tên Larissa Riquelme. Đó là siêu mẫu đã nổi đỉnh nổi đám ở World Cup 2010 với hình ảnh mặc áo khoét ngực thật sâu và nhét chiếc điện thoại của mình vào giữa khe “núi đôi” khi cổ vũ đội nhà. Cô cũng từng tuyên bố sẽ lột đồ, khỏa thân chạy khắp phố nếu như ĐT Paraguay hoặc Brazil vô địch World Cup. Chân dài người Paraguay có bạn tình cũng rất nổi tiếng. Đó là cựu tiền vệ Jonathan Fabbro.

    Fabbro được đánh giá là một tiền vệ tài hoa. Anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi từng khoác áo cả 2 đội bóng nổi tiếng của Argentina là River Plate và Boca Juniors. Ở thời kỳ đỉnh cao vào năm 2012, Fabbro còn được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của Paraguay. Điều ngạc nhiên là trong suốt sự nghiệp, Fabbro chưa từng ra châu Âu thi đấu. Lẽ ra, cuộc sống của ngôi sao này rất viên mãn, khi anh có đủ cả tiền tài, danh vọng và người đẹp kề bên.

    Siêu mẫu ngực bự từng có tình yêu sâu sắc với tiền vệ Jonathan Fabbro

    Nhưng Fabbro đã tự tay phá hủy tất cả. Từ khi mới bắt đầu nổi lên, tiền vệ gốc Argentina này đã nổi tiếng trăng hoa. Anh thường xuyên tán tỉnh các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin. Để rồi sau khi chiếm trọn trái tim của những người đẹp và đã “no xôi chán chè”, Fabbro đánh bài “tẩu vi thượng sách”. Bản thân cô nàng “siêu mẫu ngực bự” Larissa Riquelme cũng từng nổi cơn tam bành, giở trò đánh ghen long trời lở đất, khi anh bạn trai đào hoa lén lút lên giường với cả bạn thân của mình.

    Nhưng những trò “mèo mả gà đồng” chưa phải là điều tồi tệ nhất mà Fabbro đã gây ra. Những dục vọng thấp hèn đã đẩy tiền vệ này đến những hành vi phạm pháp không thể tưởng tượng nổi. Nó vượt ra khỏi luân thường đạo lý, khiến người ta chỉ cần nghe đến thôi cũng cảm thấy rùng mình. Đó là việc Fabbro đã phạm tội loạn luân với cháu gái ruột và con đỡ đầu của mình. Hai scandal này được phát hiện cách nhau chỉ hơn 1 năm.

    Nhưng Fabbro hóa ra lại là một kẻ thú tính

    Tội ác của Jonathan Fabbro

    Bộ mặt ác quỷ của Fabbro được bóc trần, sau khi em dâu của tiền vệ này bất ngờ đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của con gái. Đó là những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu mà ngôi sao bóng đá này đã gửi cho cô nhóc lúc đó mới 11 tuổi. Trong cả đống tin nhắn ấy, còn có những đoạn đề nghị cháu gái của mình tự chụp ảnh khỏa thân rồi gửi cho anh ta. Em dâu của Fabbro tá hỏa tra hỏi con gái và những trò đồi bại của tuyển thủ Paraguay dần được đưa ra ánh sáng.

    Hóa ra không phải đến khi 11 tuổi, cô cháu gái của Fabbro mới bị ông chú ruột sàm sỡ và xâm hại. Theo lời kể lại của nạn nhân, những hành vi khốn nạn được ông chú “quỷ đội lốt người” bắt đầu từ năm cô mới 6 tuổi và sau đó thường xuyên tái diễn. Ban đầu, Fabbro chỉ sờ soạng, rồi hôn hít cô bé như với tình nhân. Mãi gần đến khi bị phát hiện, hắn ta mới chiếm đoạt sự trong trắng của cô bé. Lời khai của nạn nhân khiến toàn phiên tòa bị sốc, còn cô bồ người mẫu Larissa Riquelme nghe xong liền ngất xỉu tại trận.

    Cựu tuyển thủ Paraguay bị kết tội 14 năm tù vì sex với trẻ vị thành niên

    Vấn đề là Fabbro không chỉ xâm hại cháu gái ruột của mình, mà còn dở trò đồi bại với cháu gái của chính “siêu mẫu ngực bự” Larissa Riquelme, cũng là bé gái mà hắn nhận làm cha đỡ đầu. Theo tố cáo từ gia đình của nạn nhân, trước khi vụ loạn luân với cháu gái được đưa ra ánh sáng, thì cô bé đã nhiều lần bị tuyển thủ Paraguay “đưa vào đời”. Mẹ ruột của nạn nhân từng kiện Fabbro ra tòa để đòi lại công lý cho con gái của mình. Tuy nhiên, chính Larissa Riquelme lại “xù lông” để bảo vệ bạn trai. Cô cho rằng, cháu gái mình bị mắc bệnh hoang tưởng.

    Larissa Riquelme từng tuyên bố: “Tôi biết anh ấy là một kẻ lăng nhăng. Nhưng anh ấy không bao giờ là chuyện đồi bại với những đứa trẻ. Có thể có một sự hiểu lầm nào ở đây”, cô nàng người mẫu cho biết. Tuy nhiên, trước những bằng chứng cụ thể tại phiên tòa xét xử vụ xâm hại cháu gái của Fabbro, Larissa Riquelme đã không còn cách nào để che chở cho tội ác đáng bị lên án của người bạn trai - kẻ mà bản thân cô đã từng nhiều lần tuyên bố chia tay mà cuối cùng vẫn không thể dứt ra nổi.

    Thay vì đi "chữa lành" với cô bồ xinh đẹp Larissa Riquelme, Fabbro giờ đang ngồi nhà đá

    Được biết, khi nhận được đơn tố cáo từ em dâu của Fabbro năm 2017, tiền vệ này đã lập tức bị bắt giữ - thời điểm anh đang thi đấu cho CLB Lobos BUAP. Cảnh sát lập tức dẫn độ tiền vệ này sang Argentina để xét xử. Ngôi sao từng khoác áo cả River Plate lẫn Boca Juniors bị tạm giam suốt 19 ngày trong quá trình điều tra. Cuối cùng cái ác đã phải trả giá, khi tòa tuyên phạt Fabbro 14 năm tù vì nhiều hành vi phạm tội khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là tội xâm hại tình dục trẻ em.

    Đó là hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác.
     

    Tiểu Lý • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay