Bóng Đá Plus trên MXH

Cậu bé Vàng của MU & màn mây mưa 10 phút trong toilet
Trung Nghĩa • 11:57 ngày 08/08/2024
Thời còn khoác áo MU, tiền vệ Anderson từng nổi tiếng ăn chơi khét tiếng trong đám học trò của Sir Alex Ferguson. Trong một lần đi chơi đêm, Anderson đã phải nhờ đến Patrice Evra phiên dịch mới có thể làm "chuyện ấy" với một cô gái lạ.

    Anderson từng là một tay chơi có tiếng ở MU

    Cuộc tình 10 phút

    Theo tờ News of the World, trong một lần đi chơi cùng người đồng đội Evra, ngày 25/2/2008, Anderson đã gặp người mẫu Leah Houghton, 20 tuổi, cùng nhóm bạn của cô.

    Sau khi làm quen, họ cùng nhau đến một khách sạn có tên là Travelodge và tại đó, tiền vệ người Brazil “bày tỏ” trực tiếp với Leah rằng muốn... lên giường. Tuy nhiên, vì Anderson chưa nói thạo tiếng Anh mà chỉ nói được tiếng Bồ Đào Nha, nên cô gái không hiểu.

    Không thấy Leah nói gì, tưởng mọi chuyện đã “suôn sẻ” nên Anderson liền đẩy cô gái xuống giường ngủ. Nhưng Leah bất ngờ chống cự và hét lên: “Anh đang làm cái quái quỷ gì thế”? Lúc đó, phải nhờ đến Evra phiên dịch rằng Anderson muốn “chuyện ấy”, cô người mẫu mới hiểu và sau đó đồng ý “chiều” ngôi sao của MU. 

    Ngay lập tức, Anderson đẩy Leah vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại để cả hai “vui vẻ”. Trong khi đó, Evra và các bạn gái của Leah ngồi trên giường xem TV.

    Một người bạn của Leah cho biết: “Anderson xé toạc chiếc váy màu xám và cả đồ lót của cô ấy. Họ quan hệ trong nhà vệ sinh, ngay trên bồn cầu, trong khi chúng tôi và Evra ngồi trong phòng ngủ xem TV. Leah sau đó kể với tôi rằng Anderson có sử dụng bao cao su. Leah cũng cho biết, màn mây mưa diễn ra nhanh chóng và thô bạo. Anh ta lẩm bẩm bằng tiếng Bồ Đào Nha và cô ấy không hiểu gì. Chuyện ấy chỉ kéo dài 10 phút nhưng Leah nói rằng anh ta có một cơ thể đẹp”.

    Sau đó, Leah rời khỏi khách sạn cùng với các bạn mình. Cô nàng có chữ xăm chữ “Scorpio” trên bụng và có lẽ đó là hình ảnh duy nhất mà Anderson nhớ được. Người bạn gái của Leah cũng cho biết thêm, cô ấy khen Anderson là “một anh chàng lãng mạn”.

    Ham chơi quên sự nghiệp

    Từ chỗ là niềm hy vọng sáng giá, Anderson đã tụt dốc không phanh

    Thực ra đó không phải là lần đầu tiên Anderson thể hiện là tay chơi không kém những người đồng hương như Ronaldo “béo”, Adriano, Ronaldinho hay bây giờ là Neymar. 

    Hồi năm 2007, dư luận Anh cũng từng ầm ĩ vì vụ Cristian Ronaldo mang 5 gái gọi về nhà tiêu khiển. Hai “cộng sự” của CR7 khi đó là Nani và Anderson cũng tham gia nhiệt tình. Anderson khi đó mới 19 tuổi và chỉ vừa mới gia nhập MU. Anh chàng đã có một cuộc vui kéo dài tận 6 tiếng với 5 ả gái này.

    Từng được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới nhưng Anderson lại sớm đánh mất mình chỉ vì thói ham chơi, ưa nhậu nhẹt và cuồng sex.

    Khi mới gia nhập MU, anh được HLV Alex Ferguson đánh giá rất cao. Cầu thủ này cũng cho thấy sự hòa nhập tốt, sớm khẳng định được bản thân và chiếm được vị trí trong đội hình chính thức. Thậm chí, Anderson còn từng giành danh hiệu "Cậu bé Vàng 2008".

    Tuy nhiên sau đó, Anderson đã nhanh chóng sa sút. Trong 105 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ sinh năm 1988 chỉ đóng góp 5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. Thậm chí, anh còn bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất trong lịch sử MU.

    Năm 2013, Sir Alex nghỉ hưu và sự nghiệp của Anderson tại MU cũng dần đi tới hồi kết. Dưới thời David Moyes - người thay thế Sir Alex sau đó, cầu thủ người Brazil bị đem cho Fiorentina mượn vào năm 2014. Một năm sau, Louis van Gaal lên nắm quyền MU và bán đứt anh cho Internacional (Brazil).

    Trở lại quê nhà sau gần một thập kỷ, Anderson cũng không thể đáp ứng được chuyện môn. Đã có thời điểm “thần đồng” năm xưa rơi vào cảnh thất nghiệp khi không có đội bóng nào muốn chiêu mộ cầu thủ đang trượt dài trong thất vọng.

    Năm 2018, Anderson chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho đội bóng hạng hai Adana Demirspor. CLB này trả cho Anderson mức lương lên tới 600.000 euro/mùa vì nghĩ anh vẫn còn khả năng cống hiến về mặt chuyên môn. Nhưng chỉ sau một năm, đội bóng này biết mình đã sai lầm. Sau 14 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên tại đây, “Cậu bé Vàng 2008” đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

    Ở tuổi 31, khi mà nhiều cầu thủ vẫn còn tràn đầy năng lượng thì niềm hy vọng một thời của xứ sở Samba đã bỏ lại tất cả, đặt dấu chấm kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số. Anh chia tay bóng đá trong vô vàn tiếc nuối về một “Cậu bé Vàng” không thể lớn.

    Khởi đầu tỏa sáng như một ngôi sao, mấy ai có thể ngờ rằng ngày kết thúc của Anderson lại rơi vào cảnh ảm đạm như thế. Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, cũng vì những chấn thương, thái độ tập luyện thiếu tích cực và lối sống buông thả khiến “Cậu bé Vàng” nhanh chóng đánh mất tất cả. Anderson trở thành một trong những cầu thủ khiến nhiều người tiếc nuối nhất.

    Từng bị cáo buộc hình sự vì tội rửa tiền
    Năm 2021, Anderson bị sờ gáy trong vụ điều tra của các nhà chức trách ở Porto Alegre, Brazil trong chiến dịch có tên “Operation Cryptoshow”. Ở vụ án đó, cựu ngôi sao của MU bị cáo buộc là một trong những nhân vật chính tham gia vào một tổ chức tội phạm liên quan tới tiền điện tử. Tuy nhiên, Anderson đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và sau đó cũng thoát tội.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Anderson MU Evra
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay