8 năm về trước, LĐBĐ Brazil (CBF) gây sửng sốt khi bổ nhiệm người cựu thủ quân Dunga làm HLV trưởng, khi ấy vốn chưa từng có kinh nghiệm cầm quân. 8 năm sau, họ gây sửng sốt gấp bội khi mời lại Dunga, vốn cũng chả có thêm bao nhiêu kinh nghiệm, trừ khoảng thời gian vài tháng cầm quân cho Internacional. Khi Brazil cần tái thiết lại toàn bộ sau thất bại nhục nhã nhất lịch sử, Dunga là cái tên cuối cùng mà truyền thông có thể nghĩ đến.
Trong buổi tái ra mắt truyền thông Brazil, Dunga cười rất tươi. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Huống chi mới có… 4 năm. Thời còn là cầu thủ, Dunga luôn chơi bóng với nỗi uất hận vì bị CĐV nhà chửi rủa. Để rồi giây phút anh nâng cao Cúp vàng thế giới 1994 là lúc anh báo thù thành công những lời chỉ trích, la ó. Khi Dunga mỉm cười trước truyền thông cách đây vài tháng, anh lại có một màn báo thù ngoạn mục nữa.
Đấy có thể là thắng lợi của cá nhân Dunga, khi anh buộc những người đã sa thải mình quay lại cầu viện mình, song lại là thất bại của bóng đá Brazil. Rốt cục khi buộc phải hướng đến tương lai, các vị quan chức tại CBF vẫn phải ngoái lại để nhìn về những người cũ, như một vũng lầy. Bạn có nhớ Dunga đã nói gì trong ngày tái nhậm chức? Anh nói thuở còn đương nhiệm, tỷ lệ chiến thắng của mình rất khá. Một nền bóng đá chưa quên được thời vàng son và một HLV cũng đang bị quá khứ buộc chặt, thật là… một cặp xứng đôi.'
Chưa ai quên được ngay tại Nam Phi, Dunga suýt nữa là tẩn một phóng viên đồng hương ngay trong cuộc họp báo. Người ta nghe rõ mồn một những tiếng chửi thề của Dunga vào micro ngay trước hàng trăm phóng viên nước ngoài. Trong 4 năm nhiệm kỳ của mình, ông là cái gai trong mắt truyền thông, đặc biệt là các đài truyền hình. Cuộc trưng cầu nhanh của báo O Globo sau khi Dunga được tái bổ nhiệm cho thấy 85% ý kiến phản đối.
Dunga không hề là một HLV tồi, chính phong cách thực dụng mới là điều khiến ông không được lòng công chúng. Vậy mà bây giờ, để gột rửa hình ảnh thực dụng nhợt nhạt của World Cup 2014, Selecao đã mời lại đúng bậc thầy thực dụng. Sự luẩn quẩn ấy khiến cho người ta không thể nào giải thích nổi.
Khi Brazil gặp lại Colombia, đối thủ mà họ mướt mồ hôi mới thắng được ở tứ kết World Cup, họ sẽ tái ngộ đối thủ đã khiến họ phơi bày ra những điều xấu xa nhất. Hôm ấy, cầu thủ Brazil đã áp dụng chiến thuật “xa luân chiến” để thay phiên nhau cho James Rodriguez nằm sân, rốt cục chỉ để chứng kiến chính ngôi sao số một của mình là Neymar phải lên cáng. Vì sao Brazil phải áp dụng lối chơi ấy thì đã quá rõ? Vì họ… yếu hơn về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu.
Trên TTCN Hè châu Âu vừa khép lại, chỉ duy nhất một cái tên từ Brazil sang châu Âu là hậu vệ Douglas. Cầu thủ Brazil giờ đã bị các “mối ruột” ở cựu lục địa chê vì kém phẩm chất. Không có bột, nhưng Dunga được kỳ vọng vẫn sẽ gột nên hồ. Vậy thì chúc may mắn Dunga, anh sẽ cần đến nó rất nhiều!