BÀN THẮNG
Man City: Negredo (80’)
Arsenal: Walcott (9’), Ramsey (59’), Giroud (62’)
Chơi thất vọng ở Emirates Cup 2013 nhưng Arsenal đã gây bất ngờ khi đánh bại Man City trên sân Olympic tối qua. Chiến thắng giúp Pháo thủ lấy lại tự tin khi bước vào mùa giải mới. Trong khi đó, Pellegrini có lý do để lo lắng cho hàng thủ lỏng lẻo của mình.
Trên SVĐ Olympic, Arsenal là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 9, tỷ số đã được mở cho Pháo thủ. Từ giữa sân, Wilshere chọc khe thông minh loại toàn bộ hàng thủ Man City, tạo điều kiện cho Walcott băng xuống đối mặt thủ thành Joe Hart. Dĩ nhiên, một ngôi sao đẳng cấp như Walcott không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Man City đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Thủng lưới từ khá sớm, Man City đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Và hàng tiền vệ với những hảo thủ như Yaya Toure, Fernandinho, David Silva giúp họ dễ dàng lấn lướt Arsenal ở khu vực giữa sân. Cũng từ đó, những cơ hội nguy hiểm bắt đầu được tạo ra.
Phút 19, pha băng ra bắt bóng có phần lóng ngóng của Szczesny suýt chút nữa để Negredo gỡ hòa cho Man City. Cơ hội ngon ăn nhất của nhà Á quân Premiership 2012/13 trong hiệp 1 được tạo ra ở phút 28. David Silva kiến tạo cho Dzeko đối mặt với Szczesny nhưng cú sút của tiền đạo người Bosnia lại không thắng được thủ môn Arsenal.
Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn. Phút 54, Negredo lại đối mặt Szczesny nhưng cú sút của chân sút người TBN lại đi lệch cột dọc trong gang tấc. Bỏ lỡ cơ hội, Man City lập tức phải trả giá. Lần này, bàn thua của họ khá giống so với lần thủng lưới đầu tiên. Sau pha chọc khe của Walcott, Ramsey băng xuống đánh bại Hart nhân đôi cách biệt. Chưa kịp bừng tỉnh thì đúng 3 phút sau, tiền đạo vào sân thay người Giroud đã nâng tỷ số lên 3-0 sau sai lầm chết người của trung vệ Kompany.
Trong thời gian còn lại, mặc dù rất cố gắng nhưng Man City chỉ gỡ được 1 bàn do công Negredo. Thua trận 1-3, HLV Pellegrini có lý do để không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là sự lỏng lẻo của hàng thủ. Về phía Arsenal, chiến thắng giúp họ lấy lại tự tin sau những trận đấu thất vọng ở Emirates Cup 2013. Nên nhớ, đây đều là trận giao hữu cuối cùng của Man City và Arsenal trước khi chính thức bước vào mùa giải mới.
Barca thắng nhờ Neymar, Liverpool bất ngờ thua Celtic
Messi dính chấn thương cơ trước trận giao hữu với Ngôi sao Malaysia. Tuy nhiên, không có Messi thì Neymar là người tỏa sáng khi ghi 1 bàn góp công vào thắng lợi 3-1 của Barca. Hai bàn còn lại của Barca được ghi do công Fabregas và Pique. Ở diễn biến khác, Liverpool bất ngờ gục ngã 0-1 trước Celtic. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Balde (12’).
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Hart; Zabaleta (Richards, 46’), Kompany, Lescott (Boyata, 86’), Clichy, Milner (Navas, 46’), Fernandinho (Rodwell, 80’), Toure (Garcia, 68’), Silva, Negredo (Jovetic, 68’), Dzeko (Nasri, 46’).
Arsenal: Szczesny (Fabianski, 46’); Sagna (Jenkinson, 73’), Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Arteta (Perez, 68’), Ramsey (Hayden, 88’), Wilshere (Cazorla, 46’), Podolski (Giroud, 46’), Oxlade-Chamberlain (Zelalem, 74’), Walcott.
Man City 1-3 Arsenal: Pháo lại rền vang
Chơi thất vọng ở Emirates Cup 2013 nhưng Arsenal đã gây bất ngờ khi đánh bại Man City trên sân Olympic tối qua. Chiến thắng giúp Pháo thủ lấy lại tự tin khi bước vào mùa giải mới. Trong khi đó, Pellegrini có lý do để lo lắng cho hàng thủ lỏng lẻo của mình.
Minh Nhi • 05:31 ngày 11/08/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các
Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Grasshoppers, 16h30 ngày 20/8: 'Hùm xám' lại vui
05:33 ngày 20/08/2024
Nhận định bóng đá Bayern vs WSG Tirol, 23h00 ngày 13/8: Hùm xám tiếp mạch thắng
06:16 ngày 13/08/2024
Kết quả giao hữu ngày 11/8: Liverpool đại thắng, Arsenal có danh hiệu đầu tiên
23:01 ngày 11/08/2024
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024