Tại Brussel, Bỉ đón tiếp một thử thách rất mạnh mang tên Italia. Do đó, HLV Wilmots đã tung ra sân một bộ khung với toàn những siêu sao tốt nhất vào thời điểm này. Đặc biệt, ngoài những cái tên đang có phong độ cao như Lukaku, De Bruyne, các ngôi sao như Eden Hazard và Witsel vẫn được xuất hiện ngay từ đầu.
Bên phía Italia, HLV Conte xem đây là cơ hội thử nghiệm các phương án trên hàng công của mình. Trong cả trận, ông đã sử dụng tổng cộng 5 tiền đạo bao gồm Eder, Pelle, El Shaarawy, Okaka, Zaza nhưng bàn thắng duy nhất của đội khách lại đến từ pha lập công của Candreva ngay phút thứ 3.
Tuy nhiên, đấy là tất cả những gì đội bóng Thiên thanh có thể làm được trong hang “Quỷ đỏ”. Với sức công mãnh liệt, thể hiện qua vô số lần hãm thành liên tiếp, Bỉ đã chứng minh vì sao họ đang giữ vị trí cao trên BXH FIFA. 3 bàn thắng của Vertonghen, De Bruyne và Batshuayi đã hoàn tất cú lội ngược dòng vô cùng thuyết phục của đội chủ nhà.
Không được may mắn như Bỉ, một đội chủ nhà khác là Xứ Wales lại bất ngờ gục gã trước đối thủ đang suy yếu thời gian qua là Hà Lan. Rõ ràng, sự thiếu vắng của Ramsey và đặc biệt là ngôi sao số một Gareth Bale khiến chất lượng đội hình của HLV Coleman giảm hẳn.
Sự trở lại của Robben mang lại sinh khí mới cho Hà Lan
Ngược lại, Hà Lan với sự trở lại của niềm cảm hứng Arjen Robben đã có màn thể hiện rất bủng nổ. Đội khách đã chủ động dồn ép đối phương ngay từ hồi còi khai cuộc với 57% thời lượng kiểm soát bóng. Sức ép dồn dập đó đã được Bas Dost cụ thể hóa ở phút 32. Xứ Wales kiên cường chống trả nhưng sự xuất sắc của Robben với một cú đúp đã đem về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Oranje. Sau trận đấu này, người hâm mộ Hà Lan càng thêm nuối tiếc. Nếu như Robben có thể trở lại sớm hơn, đội tuyển của họ có lẽ đã có thể vượt qua Vòng loại Euro 2016.
Một số kết quả đáng chú ý khác:
CH Czech 4-1 Serbia
Ba Lan 4-2 Iceland
Slovakia 3-2 Thụy Sỹ