Cụ thể, vé “chợ đen” được các “phe vé” chào bán với giá 100.000 đồng/vé, tăng lên gấp đôi so với giá gốc là 50.000 đồng/vé. Theo ghi nhận của BONGDAPLUS, quầy vé tại NTĐ Phú Thọ, cũng là kênh phân phối duy nhất của VCK futsal châu Á 2014, đã chính thức đóng quầy. Tuy nhiên, có rất nhiều CĐV vẫn hỏi thăm và muốn mua vé, điều này chứng tỏ cơn sốt vé đã lên đến đỉnh điểm.
Cũng liên quan đến vé xem futsal, được biết Trưởng đoàn futsal Việt Nam – Trần Anh Tú đã trao tặng 200 vé vào sân cho Hội CĐV Việt Nam. Chính điều này đã khiến không ít fan hâm mộ khác cảm thấy “ghen tỵ”. Trong khi đó, các cầu thủ cũng chạy đôn, chạy đáo để kiếm vé cho gia đình và người thân bởi theo tiêu chuẩn mỗi người chỉ được 2 vé.
Tối nay, Việt Nam sẽ có trận tứ kết lịch sử với đội bóng đã từng 11 lần vô địch giải châu Á là Iran vào lúc 18h30 tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM).
Cũng sáng nay, BTC đã phải dán thông báo tại quầy vé vì đã xuất hiện rất nhiều vé giả tại VCK futsal châu Á. Theo quan sát của chúng tôi, rất khó để nhận ra đâu là vé giả và vé thật, nếu như người mua không quan sát kỹ về loại mực in, hay loại tem được dán trên vé…
Cũng liên quan đến vé xem futsal, được biết Trưởng đoàn futsal Việt Nam – Trần Anh Tú đã trao tặng 200 vé vào sân cho Hội CĐV Việt Nam. Chính điều này đã khiến không ít fan hâm mộ khác cảm thấy “ghen tỵ”. Trong khi đó, các cầu thủ cũng chạy đôn, chạy đáo để kiếm vé cho gia đình và người thân bởi theo tiêu chuẩn mỗi người chỉ được 2 vé.
Tối nay, Việt Nam sẽ có trận tứ kết lịch sử với đội bóng đã từng 11 lần vô địch giải châu Á là Iran vào lúc 18h30 tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM).
Sáng nay, số lượng vé phát hành đã bán hết sạch
Vé giả xuất hiện khiến BTC phải cảnh báo NHM
Phe vé nhộn nhịp chào mời 100.00 đồng/vé, tăng gấp đôi so với giá gốc
Vé giả xuất hiện khiến BTC phải cảnh báo NHM
Phe vé nhộn nhịp chào mời 100.00 đồng/vé, tăng gấp đôi so với giá gốc