Sau hơn một tuần đến Tây Ban Nha phải tập luyện cật lực, ĐT futsal Việt Nam đã có chuyến dã ngoại thú vị khi đến thành phố Granada, cách địa điểm tập huấn 40km, để du ngoạn và xem các nghệ sỹ biểu diễn Flamenco.
Chuyến thưởng ngoạn này đã trở thành một buổi sinh nhật đặc biệt đối với đội trưởng Nguyễn Bảo Quân khi anh được các nghệ sỹ Flamenco chúc mừng và tặng một món quà sinh nhật đặc biệt. Anh sinh ngày 19/8/1983.
Hòa mình trong không khí đầy cảm động ấy, thủ quân của ĐT futsal Việt Nam cũng trổ tài đàn hát của mình khi lên sân khấu cầm đàn ghita biểu diễn như một nghệ sỹ. Bảo Quân là cầu thủ có năng khiếu âm nhạc. Anh có thể đàn, hát, thổi sáo và luôn được coi là cây văn nghệ của đội tuyển futsal.
Chia sẻ cảm xúc của mình, Bảo Quân bày tỏ: “Lúc đầu tưởng sinh nhật được đi xem flamenco là đã sướng quá rồi, sau thì là một bất ngờ lớn - phút đầu tiên hơi sốc. Đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất. Không thể diễn tả hết được vì quá xúc động”.
Nghệ sỹ Tây Ban Nha đàn, hát mừng sinh nhật Bảo Quân
Vỡ òa vì món quà sinh nhật muộn
Điệu nhảy Flamenco là món quà mà HLV Bruno, bầu Tú đặt từ trước