Trước cuộc so giày với một trong những đối thủ khó chịu Sahako, Thái Sơn Lam đã có 12 trận bất bại với 10 trận thắng và 2 trận hoà. Một trận đấu được đợi chờ và nó đã đáp ứng được sự kỳ vọng của nhiều người khi diễn ra đầy gay cấn. Phi Tiến đã mở tỷ số cho Thái Sơn Nam nhưng không bao lâu sau đó Hữu Thiện đã gỡ hoà 1-1 cho Sahako. Mãi cho đến những phút cuối hiệp 2, Minh Trí mới mang về chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Giang.
Với chiến thắng này, Thái Sơn Nam xem như đã chạm một tay vào cúp vô địch khi bỏ xa đội xếp thứ nhì là Savinest Sanatech Khánh Hoà tới 11 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 5 lượt trận nữa là khép lại. Không có gì ngạc nhiên với những màn trình diễn ấn tượng của Thái Sơn Nam bởi đây đội bóng này được xem là một “ĐTQG futsal thu nhỏ”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang, Thái Sơn Nam luôn là một tập thể đầy khát khao chiến thắng và luôn vào trận với quyết tâm cao nhất.
Thái Sơn Nam đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch giải đấu năm nay và đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực để khẳng định vị trí số 1 trong làng futsal Việt Nam.
XEM THÊM
ĐT futsal Việt Nam rơi vào bảng dễ thở ở giải futsal châu Á 2020
Đánh bại Malaysia, ĐT futsal Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết