Tối 3/11, giải futsal Đông Nam Á 2017 đã diễn ra các trận cuối cùng, tranh các thứ hạng cao nhất. Đến dự khán trận chung kết và trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng- TGĐ đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Phó TC trưởng TC TDTT Lê Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, TTK VFF Lê Hoài Anh cùng các lãnh đạo khác.
Từng thua 3-6 ở vòng bảng nhưng Malaysia đã khiến cho Thái Lan bất ngờ khi tái ngộ trong trận chung kết. Bằng lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo, Malaysia đã dẫn trước Thái Lan đến 2 bàn nhờ công của Awalluddin (5’) và Ridzan (7’).
Từng thua 3-6 ở vòng bảng nhưng Malaysia đã khiến cho Thái Lan bất ngờ khi tái ngộ trong trận chung kết. Bằng lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo, Malaysia đã dẫn trước Thái Lan đến 2 bàn nhờ công của Awalluddin (5’) và Ridzan (7’).
Phút 12, Sosawaen rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội futsal xứ Chùa vàng. Nhưng đầu hiệp 2, Malaysia tiếp tục lấy lại cách biệt 2 bàn sau pha lập công của Awalluddin.
Ở thế đường cùng, Thái Lan phải dồn lên và những nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng 2 bàn gỡ của Muhammad (26’) và Madyaland (30’).
Áp đảo sau đó nhưng đội bóng xứ Chùa vàng không thể ghi bàn, buộc trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, Ronnachai đã ghi bàn thắng để giúp Thái Lan ấn định tỷ số 4-3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc để lần thứ 13 lên ngôi vô địch Đông Nam Á.
Áp đảo sau đó nhưng đội bóng xứ Chùa vàng không thể ghi bàn, buộc trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, Ronnachai đã ghi bàn thắng để giúp Thái Lan ấn định tỷ số 4-3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc để lần thứ 13 lên ngôi vô địch Đông Nam Á.