Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú cho biết: “World Cup với ĐT futsal Việt Nam đã khép lại. Dù muốn đi tiếp, nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế. Đối thủ quá mạnh và các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình. Nhiều người ước rằng nếu như chúng ta có thể ghi được bàn thắng, nếu như chúng ta có thể hạn chế những sai lầm cá nhân thì đoạn kết sẽ đẹp hơn. Biết là vậy, nhưng không thể xoay ngược bánh xe thời gian. Tôi hài lòng vì tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc của các cầu thủ”.
“Đến lúc này tôi không muốn nói đến hai từ “tiếc nuối” nữa. Tôi muốn ngủ một giấc thật sâu. Các cầu thủ cũng vậy. Họ đã chiến đấu tận lực và rất mệt mỏi. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Ngày mai sẽ có những hy vọng và kế hoạch mới. Futsal Việt Nam chắc chắn cũng phải thay đổi, phải hoàn thiện để chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. Đó là chuyện của ngày mai, còn hiện tại, tôi sẽ uống một cốc bia và đi ngủ. Quá lâu rồi tôi không uống bia và giờ muốn tự thưởng cho mình một cốc bia”, ông Tú chia sẻ.
Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ rời Medellin trưa mai 21/9 lúc 12h50 (giờ địa phương). Hành trình của đội bao như sau: Medellin – Bogota-Paris-Hà Nội. Toàn đội sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 6h10 ngày 23/9 (giờ Hà Nội). Sau đó, một số thành viên của đội sẽ bắt chuyến bay đến TP.HCM và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h40 cùng ngày.
VFF đã lên kế hoạch đón tiếp ĐT futsal Việt Nam, những người vừa đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam một cách trọng thị.