Kỳ World Cup vượt đại dịch và dấu ấn của ĐT futsal Việt Nam

Thành Văn
09:19 ngày 06-02-2022
Lần thứ hai tôi được cử đi tác nghiệp ở đấu trường World Cup có đại diện bóng đá Việt Nam tham dự và đấy là chuyến đi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ở đó, dịch bệnh Covid-19 đã không thể cản bước những chiến binh sao vàng ở sân chơi futsal lớn nhất thế giới.
Kỳ World Cup vượt đại dịch và dấu ấn của ĐT futsal Việt Nam

Hành trình vượt “bão tố”

Khi cầm trên tay tờ quyết định được cử đi cùng ĐT futsal Việt Nam tại World Cup futsal 2021, trong lòng tôi vô cùng vui sướng và hãnh diện. Đây là lần thứ hai tôi được “chọn mặt gửi vàng” đi tác nghiệp sự kiện lớn bậc nhất thế giới và điều quan trọng hơn là có Việt Nam tham dự. Nhưng xen lẫn niềm vui, sự tự hào, tôi cũng khá băn khoăn và thêm chút âu lo khi lên đường giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành.

Thực tế, để đến được với Lithuania, nơi diễn ra VCK FIFA World Cup futsal 2021 cũng là hành trình dài. Ngay thời điểm làm visa sang Lithuania, tôi đã gặp sự cố khi phường nơi tôi ở tại Hà Nội bị phong tỏa vì có nhiều ca dương tính với Covid-19. Nội bất xuất ngoại bất nhập, không thể ra khỏi nơi cư trú để đi làm visa, tưởng như tôi sẽ lỡ chuyến công tác đến châu Âu. Suốt 21 ngày ngồi bó gói ở nhà, tôi cứ nơm nớp lo “thôi chuyến này phải ở nhà rồi”. Thế nhưng, khi thời hạn làm visa còn đúng 1 ngày, bất ngờ tôi nhận tin vui khi nơi mình ở được gỡ lệnh phong tỏa và tôi kịp rời nhà để đi làm các thủ tục.

Thở phào vì hoàn tất thủ visa, đến khi ra cửa máy bay, tôi bị choáng ngợp bởi lịch trình bay phải quá cảnh ở UAE và Đức. Tính ra tôi mất trọn vẹn gần 3 ngày mới có thể đặt chân đến Lithuania. Đặc biệt trong hơn 1 ngày quá cảnh ở UAE và Đức, giữa sân bay tôi như ngồi trên đống lửa bởi rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào. Tôi lo sợ dịch bệnh đến mức không dám cởi bỏ bộ bảo hộ và dùng hết 2 chai nước sát khuẩn loại nửa lít.

Tác giả phỏng vấn  HLV Phạm Minh Giang  của ĐT futsal Việt Nam

Tôi hạn chế tối đa không đụng chạm tới các vật dụng ở sân bay, bởi như vậy nguy cơ bị lây nhiễm sẽ rất cao và nếu dính Covid-19 thì sẽ không có ai tác nghiệp ở các trận đấu của ĐT futsal Việt Nam tại World Cup. Cuối cùng thì hành trình đầy âu lo cũng được đền đáp khi đến Lithuania, các xét nghiệm test Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

Đến với World Cup, ngoài việc viết bài, truyền tin, gửi video về cho anh em đồng nghiệp ở Việt Nam, tôi được FIFA liên hệ, cứ sau mỗi trận đưa HLV trưởng, cầu thủ nổi bật của Việt Nam đến khu vực phỏng vấn nhanh. Hôm đá với CH Czech, trận đấu vừa kết thúc, cảm xúc dâng trào vui sướng vô cùng khi Việt Nam giành vé vào vòng trong. Vừa chạy tất bật đi quay lại cảnh các cầu thủ chúng ta cúi chào cám ơn khán giả người Việt từ Thụy Điển, Đan Mạch đến cổ vũ, tôi quên béng mất kịch bản câu hỏi khi phỏng vấn thủ môn Hồ Văn Ý, người chơi ấn tượng nhất trận đấu đó. Khi ấy, đầu óc tôi quay cuồng vì cảm giác vui sướng khi đội nhà giành vé đi tiếp.

Bất giác, tôi nghĩ phần phỏng vấn này sẽ được truyền đến không chỉ VTV đang trực tiếp mà tất cả đài truyền hình trên thế giới mua bản quyền đều đang phát nên phải hỏi câu gì đó khẳng định vị thế của Việt Nam. Tôi đánh liều hỏi: “Hồ Văn Ý cảm nhận thế nào về niềm tự hào dân tộc khi ĐT Việt Nam chơi ở đấu trường World Cup?”. Không ngờ câu hỏi đó khiến Văn Ý vừa trả lời xong thì rưng rưng nước mắt.

Chính giọt nước mắt cùng cách trả lời dõng dạc của Hồ Văn Ý rằng: “ĐT futsal Việt Nam đã làm được rất nhiều điều diệu kỳ và các đội bóng trên thế giới đều phải nể phục tinh thần thi đấu quật cường của chúng tôi” đã trở thành kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

Thót tim buổi tối định mệnh

ĐT futsal Việt Nam đã tạo nên rất nhiều cơn địa chấn ở FIFA World Cup futsal 2021 khi xuất sắc vượt qua vòng bảng với 4 điểm và chỉ chịu dừng bước trước đương kim á quân thế giới ĐT futsal Nga. Buổi tối 1 ngày trước khi ĐT futsal Việt Nam gặp Nga, có sự cố cực lớn liên quan đến đoàn quân áo đỏ. Số là sau bữa cơm tối, bạn dẫn đoàn thông báo ĐT futsal Việt Nam có một ca dương tính với Covid-19.

Trên bàn ăn lúc đó có đầy đủ lãnh đội, BHL và tôi ngồi bàn chuyện cho trận đấu với Nga. Khi nghe tin, ai cũng sốc bởi tất cả thành viên của ĐT futsal Việt Nam đều đã tiêm 2 mũi vaccine và hơn nữa trong suốt quá trình tại Lithuania, chúng ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt “quy tắc bong bóng”, hạn chế tối đa tiếp xúc với người lạ. 

Tác giả và trưởng đoàn futsal Việt Nam, Trần Anh Tú

Thế nhưng cuối cùng HLV Phạm Minh Giang lại dương tính với Covid-19. Sau khi nhận thông tin, Trưởng đoàn Trần Anh Tú tỏ ra khá điềm tĩnh bảo tất cả trở về phòng nghỉ. Sau đó ông Trần Anh Tú không vội thông báo với các cầu thủ, bởi làm vậy sẽ khiến cả đội mất ngủ, lo lắng mà không đảm bảo sức khỏe để ngày mai đá với ĐT futsal Nga.

Ông Tú chỉ điện thoại về báo cáo lãnh đạo VFF để nắm tình hình và giữ kín với truyền thông. Lãnh đội không muốn các cầu thủ đánh mất sự tập trung cho trận đấu quyết định. Lúc đó, các cầu thủ Việt Nam không ai dương tính Covid-19 và quan trọng hơn, họ đã có giấc ngủ ngon cùng tâm lý, tinh thần không bị xao động. Và ĐT futsal Việt Nam đã có trận đấu quả cảm, chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước Nga vốn có đến 3 cầu thủ Brazil nhập tịch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x