Sáng nay (17/9) các trận đấu ở bảng B và A tiếp tục diễn ra. Tất nhiên, HLV Bruno và các học trò đã phải “nín thở” theo dõi kết quả các trận đấu, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội lọt vào vòng đấu knock-out của đội nhà.
Ở trận đấu đầu tiên, Thái Lan đã gián tiếp giúp Việt Nam có thêm những cơ hội, khi đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1. Đội bóng xứ chùa vàng không những giành vé đi tiếp mà còn đẩy Ai Cập xuống thứ 3 với 3 điểm và hệ số đang là +1.
Trong trường hợp này, ĐT futsal Việt Nam cần phải cầm hòa Italia thì mới có cơ hội đi tiếp bởi hiện tai chúng ta có cùng 3 điểm nhưng hệ số đang là -4.
Ở một trận đấu khác, một “đối trọng” của ĐT futsal Việt Nam là Panama đã để thua đội chủ nhà Colombia với tỷ số 3-4. Với kết quả này, Panama đang được 3 điểm và hiệu số là -8, nó mang đến một chút lợi thế cho Việt Nam ở trận đấu cuối.
Sau trận thua Colombia, các cầu thủ Panama đã khóc như mưa và đây là những hình ảnh đáng chú ý: