CLB O Parulo đang chơi ở hạng Nhì Tây Ban Nha và kết thúc mùa bóng 2014 ở vị trí chót bảng. O Parulo vì thế được đánh giá là “quân xanh” dễ chơi nhất đối với ĐT futsal Việt Nam so với 4 đội đã so tài.
Thực tế khi trận đấu diễn ra, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng các học trò ông Bruno tỏ ra bất lực trước khung thành O Parulo do đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông. Không những thế, đội bóng của Tây Ban Nha phản công rất sắc sảo, kết quả là ĐT Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng trước đến 2 lần ở các phút 17 và 28.
Không chấp nhận một trận thua trước đối thủ yếu hơn, nên đoàn quân của ông Bruno đã đẩy mạnh tấn công sau đó. Ở các phút 35 và 38, Đức Hòa và Văn Vũ liên tiếp ghi 2 bàn để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ ít giây sau bàn thắng thứ hai, Trọng Luân lập công để lần đầu tiên giúp cho ĐT Việt Nam dẫn điểm. Nhưng phút 39, O Parulo đã nhanh chóng tìm được bàn quân bình tỷ số sau tình huống đá phạt 9m.
Đến lúc này, ĐT futsal Việt Nam sử dụng chiến thuật power play (rút thủ môn để tăng cường một cầu thủ tấn công) nhằm gia tăng sức ép và đã thành công. Tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cho thầy trò ông Bruno là Trọng Luân.
Sau 5 trận giao hữu tại Tây Ban Nha, ĐT futsal Việt Nam thắng 4 trận, 3 trước các đội hạng Nhì và 1 trước đội hạng Nhất. Ngày 20/4 tới, thầy trò ông Bruno sẽ gặp lại đội chủ nhà Naron trước khi lên đường về nước vào ngày 21/4.