Trình độ chuyên môn của các cầu thủ đã được nâng lên rõ rệt. Bằng chứng là ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc tự tin, áp đặt được lối chơi lên phần sân đối phương. Lối đá nhanh, di chuyển nhiều đã được các cầu thủ thể hiện tương đối thuần thục. Thể lực của các cầu thủ cũng đã được nâng lên rõ rệt khi chơi với cường độ cao trong cả 40 phút. Điều này khác với trước đây khi đến nửa hiệp 2 là các cầu thủ của Việt Nam xuống sức, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên.
Nhưng một điểm yếu mà các học trò của ông Bruno Garcia vẫn chưa cải thiện là khả năng dứt điểm. Có thể thấy, thủ môn Ahmed của ĐT Iraq đã chơi một trận đấu “như lên đồng” khi xuất sắc cản phá hàng loạt cơ hội của ĐT futsal Việt Nam. Nhưng cũng phải thấy rằng, các học trò của ông Bruno Garcia vẫn còn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn rất đáng tiếc khi mà thủ thành của ĐT Iraq đã bất lực và đứng nhìn.
Trong trận đấu vừa qua, các cầu thủ của chúng ta có ít nhất 3 cơ hội có thể thành bàn khi trước mặt chỉ còn là khung thành trống và cự ly dứt điểm chỉ chưa đầy 2 mét. Nhưng tất cả đã để trôi qua một cách đáng tiếc. Sự nôn nóng chính là yếu tố khiến cho các cầu thủ đánh mất sự tỉnh táo, lạnh lùng trong những tình huống ngon ăn ấy.
Vì thế, muốn giành chiến thắng trước ĐT Tajikistan (18h30, ngày 2/5 tại nhà thi đấu Phú Thọ), ĐT futsal Việt Nam buộc phải cải thiện hơn nữa về mặt tâm lý trong những pha hãm thành đối thủ.