Iran, Philippines và Hong Kong Trung Quốc nằm ở bảng B cùng với ĐT futsal nữ Việt Nam. Iran là nhà đương kim vô địch cả 2 giải đấu gần đây trong lúc, Philippines là đội bóng non trẻ, chưa có tiếng nói trên trường quốc tế. Nhưng đại diện của Đông Nam Á đã khiến cho giới chuyên môn bất ngờ khi chơi rất tốt.
Ý thức được phận chiếu dưới nên Philippines nhập cuộc với sự thận trọng, lấy nền tảng đảm bảo sự vững chãi của khung thành để triển khai lối đá. Trong thế trận ấy, Iran đã kiểm soát bóng chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn bằng lối chơi tấn công đa dạng và bài bản.
Dù vậy, nhà ĐKVĐ tỏ ra bất lực trong các pha hãm thành. Một phần do các chân sút thiếu tinh tế trong các pha dứt điểm. Nhưng cũng phải thừa nhận, thủ môn của Philippines đã xử lý bóng rất chính xác nên đã vô hiệu hóa đáng kể các pha dứt điểm của Iran.
Cục diện ở hiệp 2 cũng tương tự và thậm chí, Iran còn tạo sức ép mạnh mẽ hơn. Dù đối mặt với áp lực lớn nhưng Philippines vẫn bình tĩnh triển khai bắt người tốt, áp sát để hạn chế các pha lên bóng của Iran, làm hẹp góc sút của các chân sút nhà ĐKVĐ. Trong nửa sau của trận đấu này, thủ môn Hughes tiếp tục tỏa sáng.
Có thể kể đến một số tình huống cản phá xuất sắc của “người gác đền” này như ở phút 29, Moghimi tung cú sút phạt nhanh và hiểm nhưng Hughes đã kịp khép chân để cứu một bàn thua cho đội nhà. Phút 37, thủ môn này lại xuất sắc bay người cản phá cú sút chéo góc như búa bổ của Karimi.
Tuy vậy, Philippines cuối cùng cũng phải chấp nhận thủng lưới sau một pha tổ chức bài bản của Iran, khiến các cầu thủ không phá bóng dứt khoát để Torkaman tung cú đá bồi cháy lưới ở phút 38. 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.