Ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ giữa
Kuwait – Australia vào lúc 15h30 chiều nay, đội tuyển đến từ xứ Chuột
túi đã thua với tỷ số 2-5 và dừng bước ở VCK futsal châu Á 2014.
Thất bại này khiến những cổ động viên ít ỏi của Australia có mặt trên khán đài nhà thi đấu Phú Thọ cảm thấy buồn không ít. Tuy nhiên, sau đó họ đã chuyển nỗi buồn thành niềm vui khi hòa cùng các CĐV chủ nhà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc so kè với Iran ở trận đấu diễn ra lúc 18h30 sau đó.
Nhìn thấy các khán đài rực sắc đỏ của các CĐV Việt Nam, một số CĐV của Australia đã bước sang xin được hòa mình để cổ vũ cho đội chủ nhà và đã được hoan nghênh nồng nhiệt.
Thậm chí các chàng trai xứ Chuột túi còn mua những chiếc áo mang quốc kỳ Việt Nam khoác lên người và hòa vào đám đông cổ vũ rất nhiệt tình cho đội chủ nhà. Tiếc là trước đối thủ Iran quá mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã nối gót Australia chia tay cuộc chơi.
Thất bại này khiến những cổ động viên ít ỏi của Australia có mặt trên khán đài nhà thi đấu Phú Thọ cảm thấy buồn không ít. Tuy nhiên, sau đó họ đã chuyển nỗi buồn thành niềm vui khi hòa cùng các CĐV chủ nhà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc so kè với Iran ở trận đấu diễn ra lúc 18h30 sau đó.
Nhìn thấy các khán đài rực sắc đỏ của các CĐV Việt Nam, một số CĐV của Australia đã bước sang xin được hòa mình để cổ vũ cho đội chủ nhà và đã được hoan nghênh nồng nhiệt.
Thậm chí các chàng trai xứ Chuột túi còn mua những chiếc áo mang quốc kỳ Việt Nam khoác lên người và hòa vào đám đông cổ vũ rất nhiệt tình cho đội chủ nhà. Tiếc là trước đối thủ Iran quá mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã nối gót Australia chia tay cuộc chơi.