Sau trận thắng 10-4 trước ĐT futsal Tajikistan, HLV Bruno Garcia bước ra ngoài hành lang nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với những nụ cười trên môi. Sau đó, ông tiến đến rồi ôm hôn một người phụ nữ xinh đẹp và một cậu bé kháu khỉnh. Hình ảnh này đã khiến rất nhiều người tò mò. Khi dò hỏi mới biết, đó chính là bà xã và con trai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Được biết, bà xã và con trai của HLV Garcia đã đến Việt Nam một ngày trước trận đấu với Tajikistan. Cũng không biết có phải được tiếp thêm niềm cảm hứng hay không, mà trong trận đấu tối qua, nhà cầm quân này đã giúp ĐT futsal Việt Nam thắng rất hoành tráng trước đối thủ.
HLV Bruno và con trai
‘‘Họ là món quà của cuộc đời tôi. Thật vui khi bà xã và con trai đã xuất hiện ở đây để sát cánh cùng tôi và ĐT futsal Việt Nam’’, HLV Bruno chia sẻ niềm hạnh phúc với một người bạn.
HLV Bruno Garcia sinh năm 1974, ông từng đoạt giải Ramon Cobo, một giải thưởng dành cho HLV Futsal xuất sắc nhất của LĐBĐ Tây Ban Nha ở mùa giải 2011/12. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đưa Futsal Việt Nam lên một tầm cao mới, trong đó đặt mục tiêu đưa ĐT futsal Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á và sau đó chen chân vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.
Được biết, bà xã và con trai của HLV Garcia đã đến Việt Nam một ngày trước trận đấu với Tajikistan. Cũng không biết có phải được tiếp thêm niềm cảm hứng hay không, mà trong trận đấu tối qua, nhà cầm quân này đã giúp ĐT futsal Việt Nam thắng rất hoành tráng trước đối thủ.
HLV Bruno và con trai
HLV Bruno Garcia sinh năm 1974, ông từng đoạt giải Ramon Cobo, một giải thưởng dành cho HLV Futsal xuất sắc nhất của LĐBĐ Tây Ban Nha ở mùa giải 2011/12. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đưa Futsal Việt Nam lên một tầm cao mới, trong đó đặt mục tiêu đưa ĐT futsal Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á và sau đó chen chân vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.