HLV Thomas Tuchel đúng là biết cách gây bất ngờ cho người khác. Ở trận đấu quan trọng nhất tại FA Cup, ông lại sử dụng Kepa chứ không phải Mendy ở khung thành. Nhưng chính ông lại loại chân sút chủ lực đã ghi 4 bàn tại giải đấu này là Tammy Abraham ra khỏi danh sách đăng ký.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là việc Tuchel hoán đổi vị trí giữa James và đàn anh Azpilicueta. Thông thường trong hệ thống 3-4-3 của mình, Tuchel sẽ để James ở vị trí wing-back phải để tận dụng thể lực và tốc độ của anh, trong khi Azpilicueta ở vai trò trung vệ lệch phải ngay phía sau lưng James, dùng kinh nghiệm để bọc lót cho đàn em.
Nhưng trước Leicester, là James đá trung vệ chứ không phải Azpilicueta. Mục đích của Tuchel là rất rõ ràng, James sẽ dùng năng lượng sung mãn của mình để kiềm tỏa ngòi nổ Jamie Vardy. Và những tính toán của Tuchel đã chính xác khi ngoài tình huống ở phút 63, James đã có một trận để đời.
Cầu thủ 21 tuổi thi đấu như thể đã chơi ở vị trí này cả sự nghiệp. Anh theo Vardy như hình với bóng, mạnh mẽ trong tranh chấp cả trên không lẫn dưới đất. Wembley trông cứ như một đồng cỏ mênh mông để chú "linh dương" Vardy thỏa mãn đam mê tốc độ nhưng bên cạnh anh luôn có "con báo" hung hãn James.
Trong hiệp 1, chính James chứ không ai khác đã có mặt ở đúng nơi, đúng thời điểm để ngăn chặn cú dứt điểm trong vòng cấm của Vardy. Với Gareth Southgate trên khán đài, ông chắc chắn hài lòng với những gì dưới sân.
James là một gói trọn vẹn. Dường như chẳng có gì làm khó được cầu thủ này. Hậu vệ biên, wing-back, tiền vệ trung tâm và giờ là trung vệ. James đều làm từ tròn vai đến xuất sắc.
Thi đấu bên cạnh Thiago Silva càng làm James vững tâm. Anh trưởng thành ngay trong trận đấu, chơi điềm tĩnh hệt như người đàn anh của mình. Nhưng bóng đá là một trò chơi kỳ lạ, khi tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây sẽ là một trận đấu tốt, bạn lại trở thành tội đồ chỉ trong tích tắc.
Quay lại với phút 63 định mệnh, đường chuyền sai hiếm hoi lên phía trên của James bị đối thủ cắt ngay trên phần sân nhà, sau đó siêu phẩm sút xa của Youri Tielemens đã ra đời. Nếu chỉ nghe đến đây, chắc hẳn James đáng bị chỉ trích dữ dội.
Nhưng đi vào cụ thể, James chuyền sai ở tận vạch giữa sân, Chelsea còn đủ quân số để chống đỡ và bàn thắng đến phần nhiều vào tài năng của Tielemens. Dẫu vậy, sai vẫn sai, và nếu phải quy trách nhiệm, vẫn là James phải chịu.
James hiểu điều đó nên anh đã suy sụp sau khi hồi còi chung cuộc vang lên. Chắc chắn đường chuyền hỏng kia sẽ ám ảnh James vài ngày tới, thậm chí nhiều tháng tới. Nhưng trong con mắt của những nhà chuyên môn như Tuchel và Southgate, James không đáng bị đổ mọi tội lỗi lên đầu như vậy.
Anh đã hoàn thành 95% nhiệm vụ của mình và tự khám phá ra một vai trò mới của bản thân. Dùng James ở vị trí trung vệ có lẽ không phải điểm đen chiến thuật của Tuchel. Ông sẽ không dùng sai lầm tình huống để phủ nhận công sức của học trò trong cả trận. Biết đâu, ở trận chung kết Champions League sắp tới, James sẽ có cơ hội sửa sai, ở đúng nơi anh vấp ngã.