Man City đã giành được một suất vào tứ kết FA Cup với chiến thắng khó khăn 3-1 trước Plymouth Argyle tại sân vận động Etihad. Đội bóng của Guardiola đã lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất của giải đấu trong năm thứ 7 liên tiếp.
Nhưng ông thừa nhận rằng ngay cả việc giành chức vô địch cũng sẽ không bù đắp được việc Man City sớm từ bỏ cuộc đua vô địch Premier League và bị loại sớm khỏi Champions League.
"Mùa giải này, đặc biệt là ở 2 giải đấu chính, chúng tôi đã chơi không tốt. Và đó là thực tế", Guardiola nói. "Chúng tôi đã có lần đầu tiên không thể giành vé vào vòng 1/8 Champions League kể từ khi tôi tới đây. Và ở Premier League, chúng tôi đã không còn cơ hội giành chức vô địch khi mùa giải mới đi qua được 2/3 chặng đường. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Một mùa giải không tốt".
Man City đã phải chiến đấu để lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước bởi Plymouth, đội đã đánh bại Liverpool ở vòng đấu trước. Maksym Talovierov đưa đội bóng của Championship vươn lên dẫn trước ở phút 38.
Nico O'Reilly, chơi ở vị trí hậu vệ trái, đã gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc và ghi thêm bàn thắng thứ hai sau giờ nghỉ. Kevin De Bruyne ấn định kết quả bằng bàn thắng thứ ba ở phút 90.
O'Reilly, 19 tuổi, là mục tiêu quan tâm của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 trước khi Man City quyết định từ chối lời đề nghị của đội bóng thành London. Và Pep đã đưa ra nhận định về cầu thủ này.
"Đôi khi bạn đã may mắn đưa ra một quyết định đúng đắn, nếu không thì hôm nay cậu ấy đã không ghi được 2 bàn thắng cho Man City", Guardiola nói.
"O'Reilly không phải là cầu thủ quá nổi trội ở học viện của Man City. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ có thể hình tốt. Ngoài việc đá như một số 10, cậu ấy còn có thể chơi ở một vài vị trí khác".
"Cậu ấy là mối đe dọa từ các tình huống cố định vì cậu ấy cực kỳ mạnh mẽ. Tôi thực sự hài lòng với O'Reilly vì cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều", Pep nói thêm.