Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Man City vs Arsenal, 1h45, ngày 19/7: Lần thứ ba cũng… 3-0?
BONGDAPLUS • 04:20 ngày 18/07/2020
Đây sẽ lần thứ 3 trong mùa này, Man City đối đầu với Arsenal. Cả 2 trận trước đó, Pháo thủ đều thảm bại với tỷ số 0-3. Trận thứ 3 nhiều khả năng cũng khó có ngoại lệ khi Man xanh vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng. Trong khi đó, Arsenal là cỗ máy có quá nhiều vấn đề.

    Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

    Hôm 16/12/2019, Arsenal lần đầu đụng độ Man City trong mùa bóng này. Mặc dù được chơi ở Emirates, nhưng Pháo thủ vẫn thảm bại 0-3. Đó là show trình diễn siêu hạng của De Bruyne và các đồng đội khi chỉ cần 45 phút để khiến Bernd Leno phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Tỷ số lẽ ra còn đậm hơn rất nhiều nếu Man xanh tận dụng hết các cơ hội. 

    Đúng nửa năm sau, ở vòng đấu đầu tiên của Premier League khi giải đấu trở lại sau Covid-19, Man City và Arsenal lại tái đấu ở lượt về. Người ngồi trên ghế HLV Pháo thủ lúc này đã là Mikel Arteta, nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn là màn trình diễn tệ hại của Pháo thủ với thảm bại 0-3, trong trận đấu mà David Luiz còn bị đuổi khỏi sân. 

    Nói vậy để thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, chính xác là từ khi Pep Guardiola ngồi trên ghế HLV Man City, thì những cuộc đối đầu giữa Man City - Arsenal dường như đang trở thành show diễn riêng của đại diện thành Manchester. Từ Arsene Wenger, cho tới Unai Emery và giờ là Arteta đều bất lực trong việc hóa giải sức mạnh Man City. Ở mọi trận đấu, trong khi Pháo thủ đều cho thấy bản lĩnh kém cỏi khi đối đầu với Man xanh nói riêng và Big Six nói chung thì Man City lại đang thể hiện được trình độ chơi bóng vượt trội so với Arsenal. 

    Thời điểm này, để Arsenal gây được bất ngờ trước đội quân của Pep lại càng là điều khó xảy ra hơn. Pháo thủ vừa có chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Tuy nhiên nên nhớ đó là trận đấu mà The Kop gần như đã hết động lực thi đấu. Quan sát cách những người chơi ổn định nhất hàng thủ nhà ĐKVĐ Premier League là Van Dijk rồi Alisson mắc sai lầm mới nhận thấy Liverpool không còn quan trọng việc chinh phục các kỷ lục trong phần còn lại mùa giải. Thế nên việc thắng The Kop hôm giữa tuần chưa phải là chiến tích gì đó quá ghê gớm. 

    Dàn sao Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục vùi dập Arsenal

    Ngược lại, Arsenal thực ra lúc này có rất nhiều vấn đề. Ngoài việc kém bản lĩnh trong các trận đại chiến Big Six (điều đã phân tích rất nhiều lần), cỗ máy của Arteta còn có điểm yếu cực lớn nằm ở hàng phòng ngự. Mới nhất, ở cuộc đối đầu với Tottenham, họ đã chơi lấn lướt Spurs nhưng cuối cùng các sai lầm của hậu vệ lại khiến họ nhận thất bại đáng tiếc 1-2.

    Đến cả hàng công không phải là quá xuất sắc như của Tottenham còn khiến bộ 3 trung vệ Pháo thủ mắc sai lầm thì việc yêu cầu David Luiz, Shkodran Mustafi…, chơi kín kẽ trước cỗ máy tấn công Man City là điều cực khó. Arteta dĩ nhiên đã mang lại một số nét tiến bộ cho Arsenal. Nhưng về cơ bản, ông vẫn cần thêm thời gian để tạo ra một Pháo thủ đúng ý mình nhất. Không phải ngẫu nhiên mà Arteta sau chiến thắng trước Liverpool đã kêu gọi BLĐ đội bóng phải chi tiền để rút ngắn khoảng cách trình độ với Man City. 

    Với Man xanh, họ vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ. Sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Southampton, đội quân của Pep đã thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng 5-0. Pep liên tục xoay vòng thời gian gần đây và điều này giúp đảm bảo cho các trụ cột của ông có thể lực tốt nhất. Ví dụ, De Bruyne đã được nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận thắng Bournemouth 2-1. Raheem Sterling cũng chỉ vào sân trong hiệp 2. Nghĩa là riêng về thể lực, Man City đã ăn đứt Arsenal. 

    Sự vắng mặt của Sergio Aguero, hung thần của Arsenal, cũng không khiến Pep phải quá lo ngại. Bởi Gabriel Jesus đang chơi tốt khi ghi bàn trong cả 3 vòng gần nhất. 

    Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Man City tuyệt đối khi 11 lần đụng độ gần nhất ở các giải đấu chính thức, họ bất bại, giành 8 chiến thắng trước Arsenal. Trong đó, 7 trận gần nhất, đội quân của Pep thắng cả 7. Lần thứ 3 hai đội đụng độ mùa này, nhiều khả năng kết quả vẫn không thay đổi!  

    Man City hướng tới cú ăn ba mùa thứ hai liên tiếp
    Mùa giải trước, Man City đã giành cú ăn ba gồm Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Mùa này, mặc dù đã mất chức vô địch Premier League vào tay Liverpool nhưng Man xanh vẫn còn nguyên cơ hội ăn ba. Họ đã vô địch Cúp Liên đoàn. Và họ cũng được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu FA Cup. Ngoài ra, ở Champions League, Man City cũng thắng Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8. Đội quân của Pep đang có cơ hội 2 mùa liên tiếp thâu tóm 3 danh hiệu. 

    THÔNG TIN
    Man City:
    Vắng Aguero (chấn thương).
    Arsenal: Vắng Martinelli, Chambers, Leno, Mari (chấn thương), Nketiah (treo giò). 
    Man City thắng 7, thua 11/20 trận gần nhất theo kèo châu Á.
    13/20 trận gần nhất của Man City có tổng bàn thắng là số lẻ.
    Arsenal thắng 11, thua 8/20 trận gần nhất kèo châu Á.
    9/14 trận gần nhất của Arsenal có tổng bàn thắng là số lẻ. 

    ĐẶC BIỆT

    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 7 trận gần nhất của Arsenal có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 10 trận gần nhất của Man City có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin vào tỷ lệ nhiều bàn hiệp 1. 

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    ĐỐI ĐẦU TRÊN MỌI MẶT TRẬN

    DỰ ĐOÁN: 3-0

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    XEM THÊM

    Hakim Ziyech 'sắc như dao cạo' ở buổi tập nhóm đầu tiên với Chelsea

    Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: M.U hẹn Leicester ở 'trận chung kết'

    Sự kiện nóng trong ngày

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội