Bóng Đá Plus trên MXH

Gabriel Jesus rực rỡ ở Wembley: Tỏa sáng là tốt, nhưng liệu có quá muộn?
Vịnh San • 13:42 ngày 20/05/2019
2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Gabriel Jesus rất biết cách nắm bắt cơ hội và tỏa sáng ở trận chung kết Cúp FA. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng này dường như không đủ để thay đổi sự thật về một mùa giải đáng quên.
    Cú đúp khép lại mùa giải u ám

    Sau khi xem lại băng hình, bàn thắng phút 38 được xác định là của Gabriel Jesus, không phải Raheem Sterling. Điều đó đồng nghĩa với việc, cùng với cú dứt điểm thành bàn phút 61, chỉ 7 phút sau pha kiến tạo cho Kevin De Bruyne nâng tỷ số lên 3-0, tiền đạo người Brazil đã sở hữu cú đúp ở trận chung kết FA Cup

    Là người đánh đầu ghi bàn duy nhất trong trận bán kết gặp Brighton, nay lại góp phần quan trọng ở trận đại thắng Watford, Jesus đương nhiên là người hùng số một của Man City ở mặt trận Cúp FA. Như Pep Guardiola đã nói, khi giải thích tại sao Aguero lại không đá chính, Jesus xứng đáng có mặt ngay từ đầu trong trận chung kết. Và màn trình diễn thượng hạng ở Wembley là một sự xác tín cho tuyên bố của HLV người Tây Ban Nha. 

    Với cú đúp đêm thứ Bảy, tổng số pha lập công ở mọi đấu trường mùa này của Jesus được nâng lên 21, nhiều hơn hẳn hai mùa trước (7 và 17). Tuy nhiên, thật khó để nói ngôi sao người Brazil đã có một mùa giải thành công. Thực tế là anh chỉ đá chính 8 trận ở mặt trận chính Premier League trong tổng số 29 lần xuất hiện. Và sau 1.019 phút thi đấu, ghi được vỏn vẹn 7 bàn. 

    Điều đáng nói là thời gian thi đấu hạn chế này không xuất phát từ các chấn thương nặng giống như Jesus đã dính phải ở hai mùa trước. Chỉ đơn giản là anh đã không có phong độ tốt, để rồi văng khỏi kế hoạch A của Guardiola. Vào thời gian này, sự kiện Jesus đá chính là cái gì đó gây ngạc nhiên. 

    Một tương lai vô định

    Khi Jesus đến Etihad vào tháng 1/2017, sứ mệnh của anh là thay thế Sergio Aguero. Mọi thứ khởi đầu rất tuyệt, và sự hòa nhập rồi tỏa sáng ngay lập tức của tài năng trẻ người Brazil khiến El Kun giống như đang chơi những trận cuối cùng cho Man City. 


    Thế nhưng sau 2 năm rưỡi, Aguero tiếp tục củng cố vị thế huyền thoại sống bằng vô số bàn thắng. Như mùa này là 32. Còn Jesus, lại trông như thể không còn tương lai ở Manchester. Có thể tóm lược hành trình đi xuống bằng chính thú nhận của tiền đạo 22 tuổi: “mùa đầu tôi chơi nhiều hơn Aguero; mùa sau, đôi khi là anh ấy, đôi khi là tôi; đến mùa này, tôi chơi ít hơn”. 

    Thực trạng đáng buồn hiện tại khiến Jesus phải lo lắng. Man City của Pep luôn đề ra những tiêu chuẩn cao, và cú ăn 3 vừa có được thúc đẩy đội bóng này vươn tới những cột mốc vĩ đại hơn vào mùa kế tiếp. Đồng nghĩa với việc, họ cần một chân sút mới. 

    Những ngày gần đây The Citizens đang quan tâm tới Rodri, tiền vệ trẻ của Atletico. Phí giải phóng hợp đồng của anh ta chỉ 57 triệu bảng, nhưng có lẽ họ không cần tới nhiều tiền như vậy. Vì Antoine Griezmann sẽ ra đi, Diego Simeone đương nhiên cần người thay thế. Có thể Jesus sẽ trở thành một phần của vụ chuyển nhượng.

    Trả lời phỏng vấn O Globo, Jesus buồn bã nói rằng “cuộc sống của một cầu thủ là như vậy, nay đây mai đó và rất khó nói trước tương lai”. Mặc dù vậy, ưu tiên lớn nhất của anh vẫn là ở lại Etihad, “bởi tôi đang hạnh phúc”. Hy vọng rằng cú đúp ở Wembley sẽ khiến Man City suy nghĩ lại, và tạo đà để sự nghiệp Jesus khởi sắc hơn.  

    Jesus chỉ tỏa sáng ở đấu trường ít quan trọng
    Bình quân mọi mặt trận mùa này, Jesus cần 107 phút để ghi một bàn thắng. Hiệu suất này cao hơn nhiều so với mùa trước, khi anh phải chờ tới 152 phút cho mỗi pha lập công. Tuy nhiên ở Premier League, hiệu suất của anh là 145 phút/bàn, trong khi mùa 2017/18 là 128 phút.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội