Juergen Klopp có trận ra mắt tại FA Cup một cách vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên, ông phải trả lời phỏng vấn cả trước và sau trận đấu tại một phòng… pha trà. Tuy vậy, HLV 48 tuổi tỏ ra khá thoải mái.
“Chắc chắn rồi, bạn không thể tưởng tượng những nơi tôi đã trải qua đâu”, Klopp vui vẻ khi được hỏi đã bao giờ trả lời phỏng vấn trong phòng pha trà chưa. “Nơi này rất đẹp. Mọi thứ bạn cần đều có ở đây. Tôi đang tìm cái cốc có tên của mình. Hi vọng có cà phê ở đây”.
Exeter City 2-2 Liverpool (Vòng 3 Cúp FA 2015/16) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nhân sự hài hước của Klopp, 2 BLV Ian Wright và Alan Shearer đang ngồi trong cabin của đài BBC đồng quan điểm: “Đó là sự kỳ diệu của FA Cup”. Tuy vậy, sau 90 phút tại St James Park, Klopp không còn giữ được nụ cười trên môi. Phải nhờ tới bàn thắng muộn của Brad Smith, Liverpool mới kiếm được trận hòa 2-2 trên sân của đối thủ thuộc giải Hạng Hai (kém Liverpool đến 3 hạng).
“Tôi không thể tin chúng tôi phải đá lại. Nhưng Liverpool đã hòa và buộc phải có trận lượt về. Chúng tôi đã không may mắn trong cả 2 bàn thua. Bàn mở tỷ số là cơ hội… đầu tiên trong trận đấu. Còn bàn thứ hai của Exeter thì như một phép lạ. Những điều như vậy thật khó khăn cho các cầu thủ trẻ”, Klopp chia sẻ.
Liverpool đã có đến 11 sự thay đổi so với trận đấu gặp Stoke vào giữa tuần. Christian Benteke, 1 trong 2 cầu thủ có hơn 4 lần ra sân cho đội một, là đội trưởng của The Kop. Trong khi đó, 3 cầu thủ trẻ là Tiago Ilori, Kevin Stewart và Ryan Kent đều có trận ra mắt trong bối cảnh nạn chấn thương đang hoành hành khắp Anfield. Tất cả điều đó khiến Liverpool có một trận đấu khó khăn, nhưng Klopp nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/01/09/70/liverpool-56.jpg)
Klopp cần nhiều điều phải nói với các cầu thủ trẻ của mình
“Nếu bạn muốn chỉ trích một ai đó, hãy hướng điều đó vào tôi thay vì những cầu thủ. Nếu họ mắc sai lầm thì trách nhiệm là của HLV. Tôi đã chọn họ thi đấu vào thời điểm khó khăn này và họ đã thực hiện đúng.
Những cầu thủ đã cống hiến tất cả và đó rõ ràng là những thứ họ cần học hỏi trong tương lai. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi không thể cứ thế trộn một đội hình vào với nhau rồi nói những điều kém thực tế về tương lai. Mọi thứ đều cần thời gian”.
Trên thực tế, đây có thể là bản nháp của Klopp trong những trận đấu tới. Khi mà tình hính chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, HLV 48 tuổi cần những phương án dự phòng hiệu quả trong bối cảnh Liverpool có thể phải thi đấu tới 6 trận chỉ trong… 18 ngày tới.
Lịch thi đấu dày đặc của Liverpool thời gian tới 13/1 - Liverpool vs Arsenal (Ngoại hạng Anh) 17/1 - Liverpool vs Manchester United (Ngoại hạng Anh) 19 hoặc 20/1 – Liverpool vs Exeter (FA Cup) 23/1 - Norwich vs Liverpool (Ngoại hạng Anh) 26/1 - Liverpool vs Stoke City (Cúp Liên đoàn) 30 hoặc 31/1 – Vòng 4 FA Cup (nếu vượt qua Vòng 3) |