Bóng Đá Plus trên MXH

Chido Obi vs Rasmus Hojlund: Khi 17 tuổi còn tốt hơn 72 triệu bảng
03 phút trước
Các số liệu thống kê đáng chú ý đã xuất hiện sau khi tiền đạo trị giá 72 triệu bảng Rasmus Hojlund bị thay thế bằng cầu thủ xuất sắc của học viện Chido Obi trong trận thua của MU trước Fulham.

    Hojlund và Obi đều được thử sức ở trận đấu với Fulham

    Man United, đội đã giành chiến thắng trong trận chung kết năm ngoái trước đối thủ cùng thành phố Man City, đã sớm trở thành cựu vương tại FA Cup. Họ để thua Fulham ở loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ.

    MU một lần nữa phải suy ngẫm về sự thiếu hiệu quả của họ ở phần ba cuối sân khi có rất nhiều cơ hội nhưng lại chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng.

    Tiền đạo người Đan Mạch Ramus Hojlund tiếp tục được đá chính ngay từ đầu nhưng không mang lại sự hiệu quả. Ngôi sao 22 tuổi vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận bết bát của mình trước khung thành.

    Cựu cầu thủ Atalanta, được ký hợp đồng trị giá 72 triệu bảng vào năm 2023, chỉ ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải này - bao gồm chỉ 2 bàn ở Premier League.

    Hojlund đã không ghi bàn kể từ khi lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Viktoria Plzen tại vòng bảng Europa League vào ngày 12 tháng 12.

    Ở trận đấu với Fulham, anh bị thay ra ở phút thứ 68 khi Man United đang bị dẫn trước. HLV Ruben Amorim đã phải thử vận may với Chido Obi, cầu thủ mới 17 tuổi và chỉ mới gia nhập học viện của MU từ Arsenal vào mùa hè năm ngoái.

    Cậu thiếu niên này cũng không thể ghi bàn khi Bruno Fernandes mới là người gỡ hòa cho đội chủ nhà. Nhưng Obi trông cực kỳ năng nổ khiến hàng thủ của Fulham phải chịu một số áp lực thực sự.

    Và số liệu thống kê của anh trong trận đấu đêm qua khiến Hojlund phải xấu hổ. Tiền đạo 22 tuổi có 68 phút thi đấu, trong khi Obi có tổng cộng 52 phút góp mặt trên sân bao gồm 22 phút ở thời gian thi đấu chính thức và 40 phút hiệp phụ (chưa tính thời gian bù giờ).

    Nhưng mặc dù Hojlund có nhiều cơ hội hơn để thể hiện khả năng của mình, cầu thủ người Đan Mạch chỉ có một cú sút về phía khung thành của Fulham. Để so sánh, Obi đã có 3 cú dứt điểm dù thời gian thi đấu ngắn hơn.

    Cả ba đều được coi là "cơ hội rõ ràng", cho thấy anh đã đưa mình vào đúng vị trí. Và thật đáng kinh ngạc, đó chính xác là số lượng "cơ hội rõ ràng" mà Hojlund đã có trong tất cả 22 trận đấu tại Premier League cho đến nay trong mùa giải này.

    Quay trở lại trận đấu đêm qua, có nhiều số liệu thống kê cho thấy Hojlund kém hơn hẳn so với người đàn em. Tiền đạo người Đan Mạch chỉ hoàn thành 4 đường chuyền trong khi con số này của Obi là 5.

    Hojlund ít tham gia vào lối chơi xây dựng hơn với chỉ 9 lần chạm bóng so với 18 lần chạm bóng của Obi. Cả hai đều thua 4 lần tranh bóng. Nhưng Hojlund chỉ có thể giành chiến thắng một lần, trong khi Obi có tới 4 lần đấu tay đôi thành công.

    Bản đồ nhiệt của họ cũng tạo nên sự thú vị, với màn trình diễn của Hojlund hầu như không được ghi nhận và Obi rõ ràng hoạt động năng nổ hơn.


    Cựu tiền đạo của Newcastle và ĐT Anh, Alan Shearer, cảm thấy Obi đã có một màn trình diễn đầy hứa hẹn và giờ sẽ khiến Amorim thực sự đau đầu khi phải chọn đội hình cho trận đấu tiếp theo của Man United với Real Sociedad vào rạng sáng thứ Sáu.

    Shearer cho biết: “Tôi cho rằng Obi thực sự là một tiền đạo rất tiềm năng. Cậu ấy chắc chắn đã cống hiến nhiều hơn Hojlund ở trận đấu với Fulham. Tôi thực sự thích cách chơi cỉa Obi. Cậu ấy chắc chắn đã mang đến cho MU một lựa chọn khác trên hàng công”.

    Huyền thoại của Man United, Wayne Rooney cũng ca ngợi Obi, nói thêm: “Điều tôi thực sự thích ở Obi là cậu ấy biết cách tự đưa mình vào một số vị trí thực sự tốt để dứt điểm. Tôi thực sự ấn tượng với Obi. Cậu ấy trông giống như người có thể giải quyết cơn khủng hoảng ghi bàn của MU”.

    Tuy nhiên, Rooney cảm thấy rằng màn trình diễn kém cỏi của Hojlund chủ yếu là do thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội. Ông nói: “Bản thân tôi đôi khi cũng mắc lỗi và chơi tệ nhưng tôi có những cầu thủ giỏi xung quanh mình. Hojlund thì không nhận được sự hỗ trợ nào".

    “Tôi nghĩ Man United chơi quá chậm, tốc độ bóng quá chậm và đối với các tiền đạo trung tâm, họ phải chờ đợi quá lâu. Cách di chuyển của Hojlund thực sự tốt nhưng cậu ấy không may mắn ở thời điểm này. Cậu ấy đã rất cố gắng nhưng Man United không có sự hỗ trợ cần thiết".

    “Hojlund luôn cố gắng giữ bóng và sử dụng cơ thể của mình nhưng cậu ấy đang bị cô lập. Cậu ấy cần một người có thể chuyền bóng cho mình và sẵn sàng chờ đợi trong vòng cấm.

    “Không chỉ Hojlund mà Joshua Zirkzee cũng đã để mất bóng quá nhiều lần. Không có đủ sự sáng tạo và họ không đủ thời gian để giữ bóng chờ các tiền vệ và hậu vệ hỗ trợ họ. Cả hai đều đang gặp khó khăn”.

    Trung Nghĩa • 03 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay