Zenit chuẩn bị phải đối mặt với những rắc rối liên quan đến việc mua bán trọng tài
Trả lời phỏng vấn trên tờ VG (Na Uy), cựu hậu vệ 38 tuổi nói: “Trước mỗi trận đấu, chúng tôi phải trả cho trọng tài 3.000 USD để họ dàn xếp kết quả. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người sẽ được nhận 12.000 USD. Tôi cũng không thể nhớ rằng mình đã bao nhiêu lần thực hiện công việc này”.
Hagen cũng khẳng định rằng trong mùa giải 2007/2008, khi mà Zenit dành chức vô địch UEFA nhờ thắng lợi 2-0 trước Rangers, họ đã nhận được sự tiếp tay của các trọng tài.
Erik Hagen (áo trắng) thừa nhận những vụ bán độ trong quá khứ
Cũng phát biểu trên tờ VG (Na Uy), một cầu thủ đồng hương khác với Hagen là Jorgen Jalland từng thi đấu trong màu Rubin Kazan từ năm 2005 đến năm 2006 cũng thừa nhận rằng việc bán độ là điều hết sức phổ biến trong bóng đá Nga ở thời điểm cầu thủ này còn thi đấu.
Cả hai thậm chí còn khẳng định rằng có những trận đấu chỉ cần sau 10 phút bóng lăn là đã biết kết quả chung cuộc.
Bên cạnh đó, Hagen cũng lên tiếng tiết lộ những “bí mật” đằng sau chức vô địch quốc gia của Zenit vào năm 2007: “10 trận đấu cuối cùng của chúng tôi đều có sự giúp đỡ của trọng tài. Thật đáng xấu hổ”, cựu cầu thủ người Na Uy khép lại câu chuyện.