Man United đã phải chịu thất bại thứ 10 trong 24 trận dưới thời Amorim khi họ bị loại khỏi đấu trường Cúp FA trên chấm luân lưu trước Fulham ở vòng 1/8 ngay tại Old Trafford. Đây là trận thua thứ 6 tại Nhà hát của những giấc mơ kể từ khi thuyền trưởng người Bồ Đào Nha tiếp quản "ghế nóng" vào tháng 11/2024 và việc giành chiến thắng tại Europa League là con đường thực tế duy nhất để MU trở lại đấu trường châu Âu vào mùa giải tới.
Tuy nhiên, trong phát biểu sau trận đấu đêm qua, Amorim đã nói về mong muốn của MU là giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.
"Mục tiêu là giành chức vô địch Premier League", HLV Amorim cho biết. "Tôi biết chúng tôi đang thua trận, nhưng mục tiêu là giành chức vô địch Premier League một lần nữa. Tôi không biết phải mất bao lâu. Chúng tôi có mục tiêu và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước dù bất kể điều gì xảy ra".
Mặc dù vậy, phát biểu này của Amorim đã bị huyền thoại Wayne Rooney đáp trả là quá ngây thơ, và rằng Amorim nên tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu ngắn hạn để có thể giữ được công việc.
"Amorim nói rằng muốn giành chức vô địch Premier League, nhưng làm sao MU có thể cạnh tranh với các đội khác? Nhiệm vụ lúc này của MU nên là cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Amorim có lẽ quá ngây thơ khi đặt ra mục tiêu như vậy", Rooney nhấn mạnh.
Những bình luận của Rooney về Man United có sức nặng rất lớn khi xét đến những thành tích mà ông đạt được trong quá khứ tại đội bóng. Cựu danh thủ người Anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ đỏ và đã giành được 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League trong giai đoạn đỉnh cao mà ông là nhân vật trung tâm trong đội hình vĩ đại cuối cùng của Ferguson.
Tuy nhiên, Rooney lại có thành tích không mấy tốt đẹp với tư cách là một huấn luyện viên. Amorim không đề cập đến điều này khi trả lời bình luận của Rooney. Nhưng, theo kinh nghiệm cá nhân, ông biết rằng nói về một đội bóng và quản lý một đội bóng là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Thật ngây thơ là nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó (vô địch Ngoại hạng Anh) trong mùa này hoặc sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch trong mùa tới. Tôi biết mọi người có thể dễ dàng đưa ra nhận định khi họ không tham gia vào công việc điều hành. Tôi có thể làm bình luận viên khi giải nghệ. Điều đó dễ dàng mà.
Tôi không ngây thơ. Tôi ngồi ở đây khi đã 40 tuổi và đang dẫn dắt MU", Amorim nhấn mạnh.