Lá cờ đầu MU
Sau khi Leicester bị loại ở vòng 1/16, niềm hi vọng của nước Anh tại Europa League đặt vào Tottenham, Arsenal và MU. So với việc Arsenal chỉ phải đối đầu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Olympiakos còn Tottenham chạm mặt CLB Dinamo Zagreb, MU lại phải chạm trán "gã khổng lồ" một thời AC Milan. Lượt đi, MU chơi tốt và có bàn dẫn trước nhưng không may bị gỡ hòa ở phút cuối. Đó được coi là "liều dopping" cho Milan trước cuộc tái đấu vào sáng nay (19/3). So với chuyến làm khách tại Old Trafford, đội hình Milan dồi dào nhân sự và đặc biệt là sự trở lại của lão tướng Zlatan Ibrahimovic.
Trong thế trận đầy thử thách bản lĩnh, MU với khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ vừa trở lại sau chấn thương Paul Pogba đã chấm dứt hi vọng đi tiếp ở Europa League của Milan. Với những gì vừa thể hiện trong 90 phút tại sân San Siro, Quỷ đỏ xứng đáng là niềm hi vọng số 1 của nước Anh tại đấu trường này.
Còn với Arsenal, họ có lợi thế thắng 3-1 trước Olympiakos ở trên đất Hy Lạp và tưởng như Pháo thủ sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn khi gặp lại đối thủ này trên sân Emirates thì mọi chuyện suýt chút nữa nằm ngoài tầm với của Mikel Arteta. Arsenal để thua 0-1 trước Olympiakos và nếu cầu thủ Ba của đối thủ không bị truất quyền thi đấu thì có lẽ, mọi thứ đã tồi tệ hơn cho Pháo thủ.
Nhưng nếu như Arsenal thua trận còn có vé vào tứ kết thì đối thủ cùng thành phố của họ là Tottenham chẳng được may mắn thế. Tottenham thắng Dinamo Zagreb với tỷ số 2-0 ở lượt đi nhưng ở trận tái đấu, cú hat-trick của tiền đạo Orsic ở các phút 62 và 82 đã khiến trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ. Và ở thời gian này, Dinamo Zagreb khiến Tottenham phải ôm hận với sự tỏa sáng của Orsic. Cú hat-trick của cầu thủ này đã khiến Tottenham cay đắng rời cuộc chơi và hi vọng giành 1 danh hiệu ở cúp châu Âu của CLB này dưới thời của Mourinho cũng chấm dứt.
La Liga đáng gờm
Molde - CLB cũ của HLV Solskjaer hành quân tới Tây Ban Nha với hành trang là thắng lợi 2-1 trước Granada ở lượt đi trên sân nhà. Tuy vậy, đại diện còn sót lại của Na Uy lại bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của Granada bởi màn tỏa sáng của Roberto Soldado.
Trong khi đó, Villarreal thậm chí còn khiến người ta nhắc nhiều tới mình khi đánh bại Dynamo Kiev với tỷ số 4-0 chung cuộc (thắng 2-0 ở mỗi lượt đi và lượt về). Ấn tượng hơn, lượt đi Villarreal thắng bằng cú đúp của trung phong Gerard Moreno thì đến lượt về, họ hưởng niềm vui từ các pha lập công của bộ đôi trung vệ Paul Torres và Raul Albiol.
Roma và Ajax nuôi hi vọng
So với sự vượt trội đến từ Ngoại hạng Anh và La Liga (mỗi giải 2 đại diện), Serie A hay Hà Lan, Croatia và CH Czech đều chỉ còn 1 đại diện ở vòng tứ kết này. Tuy nhiên, Roma cho thấy họ khát khao tiến xa tại giải đấu này và sức mạnh của họ được thể hiện rõ ràng ở chiến thắng chung cuộc 5-1 sau 2 lượt đấu trước Shakhtar Donetsk (Ukraine). Trong khi đó, Ajax với sự xuất sắc của Dusan Tadic đã "vùi dập" Young Boys (Thụy Sỹ) với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận (2-0 ở lượt đi và 3-0 ở lượt về).
Còn với Slavia Prague, họ đã có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước nhà tân vô địch giải Scotland là Rangers. Đây là trận đấu mà Rangers hoàn toàn bế tắc trước Slavia Prague. Thậm chí, họ còn phải chơi với 9 người sau 2 tấm thẻ đỏ của Roofe (61') và Balogun (73'). Như vậy, giấc mơ vô địch Europa League 2020/21 của thầy trò HLV Steven Gerrard đã chấm dứt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn