Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Astana vs Man United, 22h50 ngày 28/11: Tìm vui với lũ trẻ
Tùng Lâm • 08:41 ngày 28/11/2019
Trận đấu đêm nay với Astana sẽ là một chuyến “dã ngoại” lý thú nhưng cũng đầy vất vả với những đứa trẻ trong “nhà mẫu giáo” của Ole Gunnar Solskjaer.

    Lịch thi đấu bóng đá 28/11 

    Do Man United đã chắc chắn có vé vào vòng sau, lại muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi sau một thời gian dài phải cày ải liên tục, HLV Solskjaer quyết định biến trận đấu ở Nur-Sultan, Kazakhstan, thành một dịp “thử lửa” các cầu thủ trẻ. Đúng hơn là “thử băng”. Trận đấu đêm nay sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ có thể xuống tới âm 20 độ C. Sân Astana Arena có mái che nên sự khắc nghiệt từ thời tiết sẽ được giảm bớt, nhưng cái giá phải trả là các cầu thủ sẽ phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo.

    Nếu nhìn vào danh sách đăng ký của Man United cho trận đấu này, nhiều người sẽ lầm tưởng đó là danh sách đăng ký cho một trận đấu ở Premier League 2, giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị. Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Jesse Lingard và Mason Greenwood là những cầu thủ hiếm hoi thuộc đội một có tên trong danh sách đăng ký. Còn lại đều là những cầu thủ vừa mười chín, đôi mươi. Cũng có “người già”. Nhưng Lee Grant, thủ môn sắp được 37 tuổi, chỉ già về tuổi đời thôi. Anh còn chưa bắt trận nào cho Man United.

    Solskjaer biết rằng thách thức dành cho các cầu thủ trẻ sẽ rất lớn. Ngoài việc phải chơi bóng trong một điều kiện khắc nghiệt (các cầu thủ Man United được khuyến cáo không đứng ở ngoài trời quá 10 phút), họ chắc chắn sẽ mệt nhoài sau chuyến bay kéo dài tới 11 tiếng. Nhưng ông cũng biết rằng với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp là được ra sân. Vất vả mấy cũng chịu được. Không loại trừ khả năng, trận đấu dưới cái lạnh thấu xương ở Kazakhstan đêm nay sẽ là một bước ngoặt cho sự nghiệp của nhiều cầu thủ.

    Với việc Man United đã có suất đi tiếp, kết quả của trận đấu đêm nay sẽ không quá quan trọng. Nhưng chắc chắn là từ Solskjaer cho tới các cầu thủ đều muốn giành được một kết quả tích cực. Trận lượt đi, Astana đã gây bất ngờ khi chơi ngang phân với Man United và chỉ chịu thua với tỉ số sát nút. Tuy nhiên, đó dường như là tất cả những gì tốt nhất mà các cầu thủ Kazakhstan có thể làm được. Sau trận đấu đó, họ thua tiếp cả 3 trận còn lại với tổng tỷ số là 1-13, và sớm phải dừng cuộc phiêu lưu ở Europa League

    Không có động lực đã đành, Astana còn thiếu cả thể lực (trận đấu). Mùa giải của họ đã kết thúc từ đầu tháng 11, nên suốt hơn nửa tháng qua họ không thi đấu thêm trận nào. Cầu thủ có thể khỏe, nhưng cảm giác thi đấu lại bị thiếu. Chưa kể họ còn rệu rã về mặt tâm lý khi ai cũng muốn vòng bảng Europa League nhanh nhanh chóng chóng khép lại để còn… đi nghỉ. Tập thể đó, đối đầu với những cầu thủ trẻ chưa có nhiều trải nghiệm thực tế, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu nhiều… sai lầm, không thiếu bàn thắng, và vui vẻ cho cả đôi bên.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    - Astana: Tiền đạo Firmin Mubele chấn thương đầu gối.
    - Man United: Rojo, Bailly, Fosu-Mensah, Dalot, McTominay và Pogba chấn thương.
    - Man United thắng kèo châu Á ở 6/8 trận gần nhất.
    - Astana chỉ thắng kèo châu Á ở 1/4 trận mới đây.
     

    Max Taylor tái xuất sau ung thư
    Trong danh sách đăng ký của Man United cho trận đấu với Astana có một cầu thủ “đặc biệt”. Trung vệ 19 tuổi Max Taylor mới cách đây chưa lâu còn đang phải điều trị ung thư tinh hoàn. Sau mùa giải 2017/18 rất thành công, Taylor bị phát hiện ung thư, và phải dành cả mùa giải trước để hóa trị. Tới tháng 9 anh mới được kết luận là đã bình phục. Chỉ sau 2 tháng, Taylor đã tái xuất trong trận đấu cùng đội U-23. Trận gặp Astana là lần đầu tiên Taylor được đăng ký cho một trận đấu của đội một. 

    Cơ hội để Man United mua tiền vệ Bruno Fernandes đã giảm đi đáng kể. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vừa quyết định ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Sporting Lisbon. Phí giải phóng hợp đồng của anh lên tới 85 triệu bảng.

    Cựu tiền vệ Nicky Butt, trưởng bộ phận phát triển đội 1 Man United, sẽ là trợ lý của Solskjaer trong trận đấu với Astana. Hai trợ lý quen thuộc là Michael Carrick và Kieran McKenna ở lại Anh để cùng các cầu thủ đội 1 chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay