Bóng Đá Plus trên MXH

Jesus Navas: 'Thật đáng tự hào khi nhìn vào những đối thủ mà Sevilla đã loại'
PHƯƠNG MINH • 18:29 ngày 30/05/2023
Jesus Navas đang hướng tới chiếc cúp Europa League thứ 4 trong màu áo Sevilla. Và trước cuộc chạm trán với Roma, anh đã dành cho trang UEFA.com một cuộc trò chuyện. Trong đó, Navas nói về trận chung kết, tấm băng đội trưởng, tình yêu dành cho Sevilla và nhiều điều thú vị khác.

    “Tôi thực sự chờ đợi cơ hội tuyệt vời này. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu với một đối thủ cứng cựa, và đây sẽ là một trận đấu khó khăn”. Navas đã bắt đầu cuộc trò chuyện với phóng viên của UEFA.com như vậy. Nhưng dù đánh giá rất cao đối thủ Roma, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn khẳng định: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tận hưởng trận chung kết và giành chiến thắng”.

    Nhận định bóng đá Sevilla vs Roma

    Rõ ràng, không ai có tư cách nói điều này hơn Navas. Vì anh đã góp mặt ở 3 trong số 6 lần Sevilla đăng quang tại Europa League. Và bất kể đang thi đấu như thế nào ở La Liga, đội bóng xứ Andalucia luôn thể hiện một bộ mặt rất khác tại giải đấu số 2 châu Âu cấp CLB.

    Jesus Navas (cầm cúp) đã góp mặt ở 3 trong 6 lần đăng quang tại Europa League của Sevilla trong lịch sử

    Tuy nhiên, đâu là bí mật đằng sau thứ gọi là “DNA Europa League” của Sevilla? Navas giải thích: “Chúng tôi dường như luôn ‘biến hình’ trong những trận đấu ở Europa League. Giải đấu này đã đem lại cho Sevilla nhiều thứ, và niềm vui cũng như sự tự tin luôn giúp chúng tôi tiến xa nhất có thể”.

    Cầu thủ chạy cánh này lẽ ra đã có thể tận hưởng nhiều niềm vui hơn với đội bóng xứ Andalucia, nếu không có 4 năm ngắt quãng vì chuyển đến Man City (2013 - 2017). Nhưng bất chấp khoảng thời gian vắng mặt ấy, anh vẫn luôn được các CĐV tại sân Ramon Sanchez Pizjuan yêu mến. Và ngay khi trở lại, Navas đã cảm nhận được tình cảm đó.

    Anh thổ lộ: “Lần trở lại Sevilla năm 2017 rất đặc biệt, vì tôi không nghĩ các CĐV lại yêu mến mình đến thế. Họ mong tôi trở lại, và tôi cũng rất trông đợi giành được danh hiệu ở đây”. Navas đã hoàn thành ước nguyện, khi giơ cao chiếc cúp Europa League năm 2020 với tư cách đội trưởng của Sevilla. Chưa hết, trước mắt anh và các đồng đội là một trận chung kết khác.

    Đó là điều mà có lẽ, chính các CĐV Sevilla cũng không chờ đợi, nhất là khi chứng kiến phong độ trồi sụt của đội bóng ở mùa giải này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Jose Luis Mendilibar đã giúp họ lột xác. Trò chuyện với trang UEFA.com, Navas cũng đánh giá rất cao vai trò của chiến lược gia 62 tuổi.

    Jesus Navas đánh giá rất cao vai trò của HLV Jose Luis Mendilibar trong sự hồi sinh của Sevilla

    Anh nhận xét: “Những gì Jose Luis đã làm được là rất quan trọng. Ông ấy giúp chúng tôi phát huy tối đa năng lực của mình, và quả là đáng tự hào khi nhìn vào những đối thủ mà chúng tôi đã loại”. Navas nhận xét Mendilibar là mẫu HLV “cuồng công việc, nhưng luôn biết cách thúc đẩy các cầu thủ”. Việc đưa Sevilla lọt vào trận chung kết Europa League cũng cho thấy, Mendilibar đã làm tốt thế nào và vì thế, theo Navas thì “ông ấy xứng đáng gắn bó lâu dài với Sevilla”.

    Tất nhiên, Navas nói vậy không phải để gây sức ép khiến ban lãnh đạo Sevilla ký hợp đồng dài hạn với Mendilibar, người sẽ hết thời hạn tạm quyền vào ngày 30/6. Anh làm thế đơn giản vì biết đó là điều tốt nhất dành cho đội bóng xứ Andalucia. Vì anh yêu màu áo này hơn bất cứ điều gì khác.

    Navas cho biết: “Tôi đã cổ vũ cho Sevilla từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi lớn lên ở đây, và đội bóng là tất cả với tôi. Tôi nợ CLB và các CĐV mọi thứ, và luôn sẵn sàng chiến đấu vì đội bóng”. Đó là thứ tình cảm chân thành mà Navas chưa từng giấu giếm ngay cả khi chuyển đến Man City. Và có lẽ, chiếc cúp Europa League thứ 4 sẽ là dấu chấm đẹp cho sự nghiệp đang dần đi đến hồi kết của cầu thủ 37 tuổi.

    Chủ nhân của kỷ lục trường tồn
    Dù có cùng Sevilla vô địch Europa League mùa này hay không, thì cái tên Jesus Navas vẫn sẽ đóng đinh trong lịch sử đội bóng xứ Andalucia với một kỷ lục trường tồn. Cầu thủ chạy cánh 37 tuổi chính là cầu thủ khoác áo Sevilla nhiều nhất lịch sử với 651 trận đấu. Navas thậm chí đang bỏ rất xa những người xếp tiếp theo là Pablo Blanco (415), Juan Arza (414) hay Manolo Jimenez (413).

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội