Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Hà Lan cho biết: “Phải nói là Liverpool đã tạo ra một bầu không khí tuyệt vời ở Anfield. Đội chủ nhà đã chơi tất tốt và trong hiệp 1 chúng tôi đã không thể kháng cự lại áp lực mà họ tạo ra”.
“Liverpool đã tạo ra những cơ hội, cũng may là thủ môn David De Gea của chúng tôi cũng bắt không tồi. Tuy vậy, rút cục chúng tôi vẫn để thua tới 2 bàn. Tất cả bắt nguồn từ quả penalty mà trọng tài đã trao cho Liverpool một cách dễ dàng”.
Trong khi đó, cựu tiền vệ Manchester United là Paul Scholes đã bình luận về đội bóng cũ của mình trên BT Sport như sau: “Liverpool có lối chơi rất rõ ràng. Về phía M.U, tôi không tìm được bằng chứng nào cho thấy họ cố gắng thi đấu để đạt thành tích tốt”.
Paul Scholes thất vọng về màn trình diễn của M.U
“M.U đã chi ra 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Vậy mà bây giờ họ chỉ xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh và gần như đã bị loại khỏi Europa League. Với số tiền đầu tư lớn như vậy, đáng ra họ phải đủ đẳng cấp để cạnh tranh với những ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Bây giờ M.U không cần học thuyết mới nào cả. Thực tế thì 20 năm qua chúng tôi đã xây dựng được phong cách của riêng mình rồi”.
Về phần mình, tiền vệ thủ quân Jordan Henderson của đội chủ nhà cho rằng sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV chính là chìa khóa mang về chiến thắng cho Liverpool: “Các CĐV Liverpool thật tuyệt vời. Hôm nay họ đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. Thủ môn David De Gea của đội khách có một số pha cứu thua xuất sắc, nhưng Liverpool đã tạo ra được nhiều cơ hội và đáng ra có thể ghi thêm từ 2 đến 3 bàn”.