Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Đó là trận đấu quan trọng nhất với cả Celta Vigo lẫn M.U. Tôi không tin Celta Vigo mơ mộng hay muốn giành chiến thắng nhiều hơn so với chúng tôi. Nói về sự quyết tâm thì giữa 2 đội không có sự khác biệt".
"Muốn thu được kết quả có lợi, M.U phải đá tốt hơn và cũng muốn được các CĐV cổ vũ nhiều hơn. Tôi thấy có sự khác biệt giữa các trận thắng của M.U trước Chelsea và Anderlecht ở Old Trafford. Nhìn chung, bầu không khí tại Old Trafford không ổn định".
"Trước Chelsea (M.U thắng 2-0), các cầu thủ của tôi được tiếp thêm động lực để cháy hết mình từ đầu cho tới cuối trận. Trong khi đó, ở trận đấu với Anderlecht (M.U thắng 2-1 trong hiệp phụ). sự cuồng nhiệt trên các khán đài đơn giản là không đủ với chúng tôi".
"Ngày mai M.U sẽ đá trận thứ 14 tại Europa League mùa này. Đó là một chặng đường dài và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Điều quan trọng là cả đội vẫn có cơ hội chinh phục giải đấu trước đó chúng tôi chưa từng giành chức vô địch", "Người đặc biệt" kết thúc cuộc phỏng vấn.